Khi những khát vọng hồi sinh

Theo TTVH |

Từ quả trứng Phục sinh, nở ra những bàn thắng. Khát vọng vươn cao của Napoli hồi sinh đúng vào lúc mà họ bị Milan đuổi sát nhất, và thậm chí có lúc bị tạm thời vượt qua, tạo áp lực tâm lí quá lớn lên họ. Đêm Torino là sự tiếp nối đầy ấn tượng của chiến thắng 3-2 với Atalanta tuần trước. Napoli đã trở lại…

5 trận không thắng, chỉ ghi 4 bàn trong thời gian đó và không có bàn nào của Cavani, bị Milan thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm từ 8 điểm trước quá trình khủng hoảng phong độ trầm trọng trước đó. Thế rồi, trong hai tuần, tất cả thay đổi.

Napoli hồi sinh từ đáy vực

Đội bóng của Mazzarri lột xác để trở thành một con ngoáo ộp với những đối thủ mà họ đương đầu, trong những trận đấu với các kịch bản không thể tin nổi. Liên tục dẫn trước Atalanta hai bàn để rồi trận đấu chỉ có thể được quyết định bằng một pha xử lí đẳng cấp của Pandev, người đã bao lâu nay im tiếng, ở những phút cuối trên sân San Paolo.

Ghi đến 5 bàn vào lưới đội chủ nhà Torino trong trận đấu gần nhất với những cuộc bám đuổi ngoạn mục về tỉ số khi có lúc Napoli bị dẫn 2-3, để rồi dẫn đến pha hoàn tất cú hattrick của Dzemaili, người chưa từng làm điều tương tự trong đời cầu thủ, và cú đúp ở cuối trận của Cavani.

Phải, chính anh, người đã từng im tiếng trong một loạt trận trước đó và kéo Napoli cũng như chính anh vào cơn lốc xoáy khủng hoảng thành tích, đã ghi 4 bàn trong 2 trận, nâng tổng số bàn anh đã có ở mùa này lên con số 22. Một khi Cavani đã tìm lại được cảm hứng, Napoli chỉ mong chiến thắng và chiến thắng.

Khi những khát vọng hồi sinh
Từ những quả trứng Phục sinh, khát vọng hồi sinh

Chiến thắng ấy đã đến, hoành tráng và đầy cảm xúc, khác hẳn với cách khổ hạnh mà Milan đã hạ Chievo 1-0 hơn một tiếng trước đó. Balotelli không ghi bàn thắng, bởi không thắng được thủ thành Puggioni của Chievo trong những cuộc đối đầu trong các pha đá phạt trực tiếp (7 lần cả thảy) trong trận, nhưng Montolivo đã ghi bàn duy nhất cho Milan để tiếp tục giấc mơ á quân, trong một năm 2013 đẹp đẽ.

Milan đang "vào phom"

Nếu mùa bóng bắt đầu từ năm 2013, Milan chắc chắn là đội đầu bảng. Đội bóng của Allegri đã bất bại trong 12 trận đấu của năm mới, giành 30 điểm (thắng 9, hòa 3) và ở Verona, trong lần đầu tiên không một chân sút nào tìm được mành lưới đối phương, trong khi Robinho trở lại đá chính sau nhiều tháng, một tiền vệ đã ghi bàn. Điều ấy cho thấy, một khi Milan đã xây dựng được một lối chơi chắc chắn, với một hàng phòng ngự không còn mắc những sai lầm sơ đẳng, họ có thể chiến thắng ngay cả trong những ngày xấu trời.

Ấn tượng ấy khác hẳn với những gì Napoli đã tạo ra: sự bùng nổ trước khung thành của họ trong hai trận gần đây giống như một lần xả mọi sự tức giận và uất ức sau gần một tháng liền chìm trong sự bế tắc, ức chế và bực bội vì nhiều lí do. Vì chính họ, vì áp lực mà Milan tạo ra, vì những tin đồn về việc Cavani có thể rời Napoli vào mùa hè này càng ngày càng trở nên nóng bỏng và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Milan đang lao nhanh về phía trước không phải là một tin mới. Tất cả đều rõ điều này từ rất lâu. Nhưng sự trỗi dậy của Napoli vào đúng thời điểm họ chìm xuống đáy sâu nhất của sự tuyệt vọng, với trận thắng Atalanta, và mới rồi là thắng lợi đầu tiên trên sân Torino sau 20 năm chính là một điều đáng chú ý của calcio. Khi khoảng cách của Napoli và Milan với các đội đứng sau đã được mở rộng ra thành 6 điểm (Milan 57 điểm, Fiorentina 51 điểm), cuộc chiến cho vị trí thứ hai Serie A đã trở thành cuộc đối đầu của chính họ.

Hai tuần nữa, họ sẽ gặp nhau trong cuộc đọ sức hấp dẫn ở San Siro, khi Balotelli đối đầu với Super Cavani, một cuộc chiến gợi lại cuộc so tài hơn hai thập niên trước giữa Van Basten và Careca. Nhưng ngày ấy, họ đua nhau vì Scudetto, và Careca, cùng Maradona, đã chiến thắng Milan trong cuộc chiến 1990. Bây giờ, không phải là Scudetto nữa, nhưng vẫn là danh dự, truyền thống và niềm tự hào của bóng đá hai miền Bắc-Nam…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại