Kết thúc bất ngờ của "song sát" phải bán xới vì Công Phượng

Kinh Vân |

V-League 2014, HAGL sống dựa vào hơi thở của cặp tiền đạo Timothy Anjembe - Felix Ogbuke nhưng cuối cùng bộ đôi này phải "khăn gói ra đi" vì những Công Phượng, Văn Toàn...

Timothy Anjembe là cái tên đã nổi ở V-League từ khá lâu. Anh đến dải đất chữ S với bản lý lịch không thể tuyệt vời hơn: Vua phá lưới Nigerian Premier League khi mới 18 tuổi!

Gia nhập Ninh Bình năm 2009 rồi được cho mượn tới Đồng Tháp, Timothy nhanh chóng tỏa sáng, ghi 11 bàn sau 23 trận V-League.

Trong 18 trận V-League chơi cho Hòa Phát Hà Nội, “ngựa chứng” này cũng kịp lập công 16 lần. Đỉnh cao của Timothy là mùa 2012 khi chơi cho CLB bóng đá Hà Nội, anh ghi 17 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Đến mùa 2014, HAGL bất ngờ sa thải bộ đôi Evaldo – Oseni (ghi 20/24 bàn cho CLB Phố Núi tại V-League 2013) để chiêu mộ Timothy.

Timothy tỏa sáng trong màu áo HAGL ở V-League 2014.

Tại HAGL, “ngựa chứng” này sẽ đá cặp với một tiền đạo đồng hương, Felix Onyedika. Sự kết hợp mới mẻ đã mang về cho HAGL tổng cộng 23 bàn thắng, với 18 lần tỏa sáng của Timothy và 5 cho Felix Onyedika.

Thế nhưng khi bầu Đức quyết định đôn lứa Công Phượng lên thi đấu, hàng công HAGL lần lượt bị sa thải. Felix Onyedika và Timothy phải ra đi, chỉ mình tiền đạo Hoàng Thiên được giữ lại.

Thực tế thì với việc chỉ ghi 5 bàn thắng cho HAGL, Felix Onyedika không được đánh giá cao tại V-League. Anh rời dải đất chữ S không kèn, không trống.

Cùng Timothy, Felix Onyedika tạo nên cặp song sát đáng sợ. Tuy nhiên cá nhân anh thì không thật sự nổi bật.

Còn Timothy, dù gặp nhiều lời đồn về lối sống quá ngông cuồng ngoài sân cỏ, vẫn được Thanh Hóa cứu giúp. Nhưng tại đây, Timothy tăng cân, mất phong độ và lại sớm bị sa thải!

Đến lúc này, V-League đã không còn bóng dáng Felix Onyedika và Timothy. Bản thân HAGL sau giai đoạn đầu chuẩn bị cho giải cương quyết không muốn dùng ngoại binh đã phải nghĩ lại.

CLB này liên tục đem về các ngoại binh, trong đó có nhiều tiền đạo để thử việc song đều gây thất vọng. Khi đó, chẳng hiểu bầu Đức có nghĩ tới con “ngựa chứng” phiền phức nhưng tài năng Timothy hay không?

Bởi nếu tiếp tục ở lại môi trường đã tỏa sáng, không phải chịu tâm lý bị hắt hủi, có lẽ tiền đạo châu Phi đã chẳng sa sút đến thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại