Juve phô trương sức mạnh, PSG thỏa nỗi mong chờ

An Nhiên |

(Soha.vn) - Hạ gục Celtic với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận, Juventus đang cho thấy họ là một trong những ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch mùa giải năm nay. Trong khi đó, thành Paris đã thỏa ước nguyện 18 năm với chiếc vé tiến vào vòng tứ kết.

Với lợi thế quá lớn khi đã dẫn 3-0 ngay trên sân của đối phương, mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với Lão phu nhân trong trận lượt về. Đội bóng của HLV Conte hoàn toàn chủ động chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công sở trường khi mà Celtic chẳng còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình đến tấn công.

Mọi con số thống kê đều đứng về phía đại diện Scotland . Họ cầm bóng 56%, dứt điểm 15 lần (so với 8 của Juve), được hưởng 3 quả phạt góc (1). Nhưng đó vẫn chỉ là những con số thống kê trên giấy tờ, thực tế tại sân Juventus, Bianconeri mới là đội bóng nắm quyền chủ động.

Juve đang cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên vô địch

Celtic dứt điểm nhiều song những cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu lại thuộc về đại diện Serie A. Mỗi khi đội bóng áo sọc đen trắng cầm bóng phản công là khung thành Fraser Forster lại một lần chao đảo.

Cả 2 bàn thắng của Matri cùng Quagliarella đều được thực hiện với cùng một kịch bản: Celtic dồn lên tấn công để hổng tuyến dưới, Juve phản công nhanh đánh đúng yếu huyệt của đối phương. Thậm chí, nếu các chân sút của Bianconeri chắt chiu những cơ hội của mình, họ hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đậm đà với 3, 4 bàn cách biệt.

Dù sao thì 2-0 cũng là quá đủ với Juve. Lão phu nhân đã giành quyền vào tứ kết một cách thuyết phục với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận.

Clip trận đấu:

 

Cũng giành được lợi thế quá lớn với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi song tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Valencia trong thế chẳng còn gì để mất.

Việc Marco Verratti và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic không thể vào sân do án treo giò đã để lại những lỗ hổng quá lớn trong đội hình PSG. Nó khiến lối chơi của họ trở nên rối rắm, thiếu hẳn sự đột biến như thường ngày.

PSG đã giành vé vào tứ kết sau 18 năm chờ đợi

Ngay tại sân Công viên các Hoàng tử, Valencia đã tạo được thế trận một chiều. Họ liên tục tấn công, dồn ép PSG lui sâu về phòng ngự một cách hoàn toàn thụ động. Có những thời điểm, trận đấu gần như chỉ diễn ra về phía phần sân đội chủ nhà.

Oliveira đã thắp sáng hy vọng cho Los Che với một pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp từ bên ngoài vòng cấm ở phút 55. Nó cũng đồng nghĩa với việc họ chỉ cần một bàn thắng nữa là sẽ giành quyền vào tứ kết.

Tuy nhiên, việc quá mải mê tấn công đã khiến Valencia để hổng tuyến dưới. Họ đã phải trả giá với bàn thua ở phút 66 của trận đấu. Nhận được đường bóng phá lên, Gameiro đã dốc bóng từ giữa sân vượt qua tới 3 hậu vệ áo trắng trước khi đưa bóng đến chân Lavezzi . Nhiệm vụ dành cho chân sút người Argentina là quá dễ dàng dù anh cũng phải mất tới 2 cú dứt điểm mới hạ gục được thủ thành Panadero .

Một trận chiến đầy vất vả dành cho PSG song điều quan trọng nhất là họ đã giành được tấm vé vào tứ kết sau 18 năm chờ đợi.

Clip trận đấu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại