Italia thất bại đáng tiếc trước TBN trên chấm 11m

Bất phân thắng bại trong cả hai hiệp thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, La Roja và Azzurri bước vào loạt ‘đấu súng 11m, và cuối cùng người TBN đã mỉm cười chiến thắng.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Tây Ban Nha đã chủ động cầm bóng nhiều hơn và điều tiết nhịp độ trận đấu như cách họ thường làm. Tuy nhiên ĐT Italia không hề run rẩy và thậm chí đã có không ít cơ hội phản công nguy hiểm.

Đòn cảnh báo đầu tiên của người Italia đến ở phút thứ 15, khi Alberto Gilardino có cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Tới phút thứ 19, cú đánh đầu của Claudio Marchisio đã làm không ít người hâm mộ La Roja phải hết hồn.


	Italia đã chơi 1 trận không tồi trước TBN

Italia đã chơi 1 trận không tồi trước TBN

Tây Ban Nha dần rơi vào thế trận chậm mà Azzurri giăng ra - điều vốn không phải sở trường của họ.

Christian Maggio, Fernando Torres rồi tới Daniele De Rossi lần lượt có cơ hội rõ nét để ghi bàn, nhưng mành lưới cả hai bên vẫn được bảo toàn.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ thấp hơn khi các cầu thủ Tây Ban Nha đã chủ động lùi đội hình xuống so với hiệp một. Sự nguy hiểm vẫn thường xuyên chỉ đến mỗi khi Andres Iniesta trực tiếp rê bóng đột phá, dù Jesus Navas đã được bổ sung để làm mới hàng công.

ĐT Italia dần dần sở hữu bóng ngày càng nhiều hơn. Ban đầu, họ thậm chí còn tỏ ra chưa quen với việc này, nhưng dần dần các cơ hội đã hiện ra từ khoảng phút thứ 65, đặc biệt ở cánh phải với sự ăn ý của Antonio Candreva và Christian Maggio.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, và trận đấu phải kéo dài thêm hai hiệp phụ.

Azzurri có cơ hội cực kỳ nguy hiểm ngay đầu hiệp phụ thứ nhất khi Emanuele Giaccherini có cú sút từ khoảng cách 8 mét so với khung thành, nhưng rất xui cho anh là bóng lại dội cột dọc.

Ngay sau tình huống này, Tây Ban Nha liên tục dồn lên và liên tiếp có các cơ hội nguy hiểm. Đáng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền khi Giorgio Chiellini để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, tiếc rằng trọng tài không kịp quan sát.

Hiệp phụ thứ hai lại chứng kiến cột dọc bên phía ĐT Italia rung lên. Từ cú sút xa của Xavi, Buffon bay người cản phá, bóng bật khung thành trước sự nuối tiếc của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Dù đã hết sức cố gắng nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại và phải bước vào loạt penalty cân não căng thẳng. Sau sáu lượt sút liên tiếp đều thành công, bước ngoặt đến ở lượt sút thứ bảy khi Bonucci đưa bóng đi vọt xà, còn Jesus Navas thực hiện thành công để đưa La Roja giành chiến thắng 7-6.

Như vậy, Tây Ban Nha đã lọt vào chung kết để đối đầu với chủ nhà Brazil. Dù sao cũng cần dành cho ĐT Italia những lời khen ngợi khi họ đã có màn trình diễn rất tuyệt vời.

ĐH ra sân:

TBN: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro (Mata 79), Torres (Javi Martinez 94), Silva (Jesus Navas 52).

Italia: Buffon, Maggio, Bonucci, Barzagli (Montolivo 45), Chiellini, Candreva, De Rossi, Pirlo, Marchisio (Aquilani 79), Giaccherini, Gilardino (Giovinco 91).

Xem clip trận này

Đang cập nhật

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại