Italia hòa nhạt nhòa trên đất CH Czech

Italia đã không thể hiện được hình ảnh của một đội bóng mạnh, thậm chí họ đã phải nhờ tới may mắn mới có thể cầm hòa được chủ nhà Czech.

Để đối đầu với Italia trong trận cầu có thể quyết định khả năng giành vé dự World Cup, Czech đã áp dụng sơ đồ chiến thuật cây thông đầy lạ lẫm. Sơ đồ này bước đầu thành công khi các cầu thủ áo trắng phối hợp khá mượt mà. Trong khi đó, đoàn quân thiên thanh lại gặp khó khăn khi tiền đạo chủ công Mario Balotelli liên tục bị phạm lỗi từ xa.

Dù tấn công mạch lạc hơn nhưng CH Czech lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Gianluigi Buffon. Từ khoảng phút 20, họ chuyển sang một bài bản mới: Sút xa. Phương án này đã ít nhiều gây khó dễ cho thủ quân của Juventus nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.


	Italia không thể giành chiến thắng

Italia không thể giành chiến thắng

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với thế trận tương tự. Sự xuất hiện của Sebastian Giovinco phần nào giúp cho ĐT Ý có thêm sức đột biến so với Stephan El Shaarawy - người đã chơi mờ nhạt trong hiệp đầu.

ĐT CH Czech vẫn chơi điềm tĩnh và có những cơ hội rõ ràng ở phút thứ 60 và 67, nhưng Libor Kozak không thể chiến thắng đôi bàn tay “nhựa đường” của đội phó Buffon.

Tình cảnh bế tắc còn chưa chấm dứt thì Azzurri thậm chí phải chịu thêm thiệt thòi khi cầu thủ “siêu quậy” Balotelli nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Chỉ chờ có vậy, Czech lập tức ào lên lấn át đối thủ. Tuy nhiên họ vẫn thiếu đi một chút may mắn để có bàn thắng quyết định. Phút thứ 84, Petr Jiracek có cơ hội ngàn vàng khi xuất hiện đúng chỗ nhận đường chuyền từ pha đá phạt trực tiếp của đồng đội, tiếp rằng pha đệm lòng của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Không thể tận dụng lợi thế hơn người, Czech đành chấp nhận một trận hòa. Thế nhưng những người lo lắng nhiều hơn sẽ là ĐT Italia: Họ đã không thể hiện được bộ mặt của một đội bóng mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại