Ibra đòi Ronaldo 5 triệu; Sir Alex "nghiện" Flappy Bird

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Ronaldo đã làm gì với Ibra? Sir Alex chơi Flappy Bird? Hãy xem các con số tiết lộ điều gì.

5: Các CĐV tin rằng Sir Alex gật gù vì Man United đá quá chán. Nhưng sự thật là trước trận đấu, Ngài Máy sấy tóc ngồi chơi Flappy Bird 5 tiếng đồng hồ liên tục nên đã quá mệt mỏi. Được biết HLV người Scotland nhất quyết không nói với mọi người kỷ lục điểm số của mình.

69: Trong giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Sunderland, Giggs nhắc đến Beckham 69 lần nhằm giúp Ashley Young tạt bóng tốt hơn. Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, tiền vệ người Anh vẫn tạt bóng một cách không thể tệ hơn.

Tiêu chí của Ashley Young: Tạt trước, nghĩ sau

67: Welbeck ngồi dự bị và chỉ vào sân ở phút 67. Thực ra ngồi dự bị là ý tưởng của chính anh. Chuyện là hôm thứ Sáu, Welbeck có đi xem bói, thầy bói nói 67 là số đẹp của đời anh. Thế nên tiền đạo của Manchester nhất quyết chỉ vào sân phút 67 và có tin đồn số nhà cũng như số điện thoại của anh sẽ chuyển sang hết 67.

10: Điểm số mà CĐV những đội bóng nhỏ chấm cho Chelsea – kẻ “lấy của người giàu, chia cho người nghèo”. Họ còn yêu cầu Nữ hoàng phong tước Hiệp sĩ cho Mourinho.

Jose Mourinho rất ra dáng Hiệp sĩ đấy chứ

7: Người đặc biệt gọi nhầm Demba Ba thành Drogba 7 lần tất cả khi họp chiến thuật trước trận với Norwich. Có lẽ vì thế cầu thủ này dỗi không thèm ghi bàn nữa.

121: Số lần HLV Pellegrini của Man City lẩm nhẩm cầu nguyện “không vào, không vào” trong những phút bị Everton ép sân. Một CĐV đã thề rằng còn nghe thấy vị HLV này hứa nhịn tắm 1 tuần nếu đội của ông giữ được kết quả 3-2.

Trời lạnh nên 1 tuần không tắm chắc không vấn đề gì với Pellegrini

Trời lạnh nên 1 tuần không tắm chắc không vấn đề gì với Pellegrini

300: Sau trận Barca hòa Getafe, một quán ăn nhỏ ở ngoài sân Camp Nou đã vào nhầm website ca nhạc của Việt Nam và phát bài “Diễm xưa” lên loa. Dù không hiểu tiếng Việt nhưng giai điệu buồn của ca khúc giúp quán thu hút thêm 300 khách ăn tối hôm đó.

105: Chứng kiến khi Ramos ghi bàn bằng đầu, 2 hãng Konami, EA Sport quyết định tăng chỉ số “đánh đầu” của anh lên 105/100 trong các game tương ứng PES và Fifa.

5 triệu: Con số khổng lồ này là số tiền Ibra yêu cầu Ronaldo trả cho bản quyền bàn thắng trong trận gặp Valencia. Cầu thủ Thụy Điển còn nhắn thêm rằng lần sau Ronaldo tái phạm sẽ không chỉ 5 triệu euro mà là 50 triệu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại