Hồng Quân khai hỏa, Thanh Hoá thắng to

Không nằm ngoài dự đoán, đội chủ nhà Thanh Hóa với nhiều lợi thế đã có được chiến thắng tưng bừng 4-2 trước K.KG, trong đó hàng công tiếp tục ghi dấu ấn và điều quan trọng là tuyển thủ Hồng Quân đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng xứ Thanh ở V-League.

Tiếp một đối thủ mới tạm gượng dậy sau “cơn ác mộng tiền nong” và lại thiếu mất chân sút chủ lực Felix như K.KG, đội chủ nhà Thanh Hóa có nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vào trận rất chậm chạp, dù họ vẫn chủ động tấn công.

Đội khách cũng chơi rất biết mình biết ta khi tập trung số đông ở giữa sân và hầu như chỉ lo phòng thủ. Thanh Hóa dù có sự cơ động và nhiệt tình của Hồng Quân, Ceh và Abass ở tuyến trên, nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của các cầu thủ K.KG.

Thế trận khá tẻ nhạt kéo dài đến gần 2/3 thời gian của hiệp một, cơ hội ghi bàn của 2 đội không có gì đáng kể. Đang bế tắc thì Thanh Hóa bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 30. Điều đáng nói là pha ghi bàn khá dễ dàng của đội trưởng Đức Tuấn có sự giúp sức của thủ thành Văn Hưng bên phía K.KG, sau khi anh này mắc lỗi bắt bóng không dính.

Hồng Quân khai hỏa, Thanh Hoá thắng to
Niềm vui của Hồng Quân sau khi có được bàn thắng đầu tiên ở V-League năm nay

Bị dẫn bàn song sức tấn công của đội khách không mấy hiệu quả. Thậm chí họ suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 36 nếu Abass chiến thắng thủ môn Văn Hưng trong pha đối mặt. Cơ hội tốt nhất của K.KG là ở phút 40, nhưng Kiên Trung không thắng được thủ thành Tô Vĩnh Lợi trong pha đối mặt.

Không hài lòng với tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên, Thanh Hóa đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu hiệp 2 và trước sức chống trả khá yếu ớt của K.KG, đội chủ nhà sớm có bàn nới rộng khoảng cách.

Phút 46, pha đột phá dũng mãnh và kỹ thuật của Xuân Tú bên cánh trái đã tạo cơ hội thuận lợi để Hồng Quân tung cú sút đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung và chủ quan nơi hàng thủ Thanh Hóa lại chính là nguyên nhân khiến K.KG có bàn gỡ 1-2 chưa đầy 2 phút sau đó. Nhưng rồi hàng công của đội chủ nhà đã sớm bù lại những thiếu sót đó. Đầu tiên là pha phối hợp đá phạt hoàn hảo của của Ceh và Abass để Hoàng Dương thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 55.

Hy vọng của K.KG chính thức bị dập tắt ở phút 76 sau khi Abass dứt điểm gọn gàng vào góc xa, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 4-1. Hồng Quân lẽ ra đã có thể lập một cú đúp ở phút 82, nếu tiền đạo này thành công trong pha đối mặt với thủ môn Văn Hưng. Bàn gỡ 2-4 của Tuấn Hiệp ở thời gian bù giờ chỉ còn tính chất an ủi đối với đội khách.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lai Hồng Vân cho biết: “Dù thua do đối thủ quá mạnh song đây là trận đấu mà các cầu thủ K.KG đã chơi với tinh thần tốt hơn rất nhiều”. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung lại tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của hàng thủ.

Ông Chung cũng cho biết trung vệ Ngô Anh Tuấn sẽ khó có cơ hội ra sân từ nay đến hết giải do bị kỷ luật nặng. Hiện tại CLB Thanh Hóa chưa sa thải Anh Tuấn, song đây chắc chắn sẽ là mùa giải cuối cùng của Anh Tuấn ở Thanh Hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại