Học gì từ “Man xanh”?

Nguyễn Nguyên |

Một trận đấu 90 phút, trong đó đối thủ cứ nhấn ga là có bàn thắng, tưởng sẽ không có thu hoạch nhiều... Tuy nhiên, có những điều đáng để học trong 90 phút đấy.

Đó là hình ảnh Sterling từ vị trí tiền đạo nhưng vẫn chạy chối chết về tận sân nhà để xoạc bóng trong chân Thành Lương. Cũng cần biết là tình huống đấy không phải lỗi của Sterling để mất bóng mà là đồng đội anh.

Tuy nhiên, với tính chuyên nghiệp của một cầu thủ, khi thấy pha bóng đấy có thể xuất phát cho một cuộc phản công nguy hiểm, Sterling đã làm cả trách nhiệm của một hậu vệ và đã chấn thương trong pha bóng đó.

Trong phần tường thuật của nhà đài, pha bóng đấy lại được xem là điểm cho Thành Lương vì làm cho một cầu thủ có giá chuyển nhượng kỷ lục phải chấn thương để cản phá (và ca ngợi Thành Lương đến mây xanh).

Rõ ràng, với cách bình đấy, sẽ không học được gì từ đối thủ.

Cái cần học chính là trách nhiệm chia sẻ với toàn đội của một cầu thủ và quan trọng hơn là thời điểm đấy họ đang dẫn bàn thoải mái, lại chơi trên chân, nhưng vẫn hết mình với từng pha bóng.

Điều đáng học nữa là thái độ của Silva khi chạy đến can ngăn đồng đội ở hiệp 2 sau pha vào bóng khá rát của Thanh Hiền trúng cổ chân Sterling và cầu thủ này đã có thái độ phản kháng.

Silva làm dịu đi cơn nóng của đồng đội đúng lúc và đúng chỗ, đồng thời cũng có lời giải thích với trọng tài và đồng đội.

Trước đó, trong hiệp 1, Silva cũng có pha va chạm với Quế Ngọc Hải ở cuối sân, nhưng cái cách hòa giải của cầu thủ này thật đáng khen, đồng thời làm đối thủ của mình hơi nặng tay trong pha va chạm đấy buộc phải xem lại.

90 phút có nhiều cái cần phải sửa, nhưng rõ là cũng có những cái cần phải học, đặc biệt là thái độ khi ra sân của một đội bóng trên cơ thắng dễ, thắng đậm, nhưng luôn có trách nhiệm và không một hành động giễu cợt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại