HLV Wenger: Trách nhiệm thuộc về tôi!

Chi Chi |

(Soha.vn) - Không một lời đổ lỗi hay trách cứ ai, HLV Arsene Wenger đã cúi đầu nhận lỗi sau thất bại đáng xấu hổ 0-6 trước Chelsea, trong đúng trận đấu thứ 1000 của ông.

6 lần để thủng lưới mà chẳng có lấy nổi một bàn thắng danh dự, Arsenal đã phải đón nhận thất bại có thể dùng đến 2 từ “nhục nhã” tại Stamford Bridge. Có lẽ chỉ có trận thua 2-8 tại Old Trafford năm 2012 mới “xứng đáng” đứng ngang hàng với trận chiến muối mặt này. Điều đáng nói hơn nữa là thảm họa lại xảy ra đúng vào trận đấu thứ 1000 của HLV Wenger cùng Arsenal.

“Thất bại này hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó”, Giáo sư không thể giấu được sự thất vọng của mình.

“Tôi không muốn nói về những sai lầm lúc này. Chúng tôi đã trải qua một ngày tồi tệ”.

“Vâng, tất nhiên nó là một trong nhưng ngày tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Nó đã kết thúc chỉ sau hơn 20 phút, một trận đấu thực sự dài”.

“Điều quan trọng lúc này là chúng tôi sẽ phản ứng ra sao ở trận đấu thứ Ba tới (với Swansea). Đó mới là cách tốt nhất để giải thích cho những sai lầm”.

Alex Oxlade-Chamberlain chạm tay song trọng tài lại đuổi Gibbs

Alex Oxlade-Chamberlain chạm tay song trọng tài lại đuổi Gibbs

Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng nói về tình huống trọng tài đuổi nhầm Gibbs thay vì Alex Oxlade-Chamberlain – người để bóng chạm tay trong vòng cấm.

“Tôi tin rằng đó là một tình huống chơi bóng bằng tay nhưng trọng tài đã không nhìn thấy nó. Bóng đá đi ra ngoài, tôi nghĩ Oxlade-Chamberlain là người chạm bóng. Tôi không biết ai đã chỉ cho trọng tài song ông ấy chắc chắn không hề quan sát được pha bóng đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại