HLV Miura: Ngon giấc ngủ trưa, ôm sầu áp lực

Đoàn Dự |

Những ngày tháng thoải mái của HLV Miura tại Việt Nam đang bị thay thế dần bằng áp lực từ rất nhiều phía.

Hồi tháng Mười vừa rồi, ông Miura tâm sự về Việt Nam với truyền hình Nhật Bản đầy màu hồng.

“Có khoảng 10 ngàn người Nhật Bản ở Hà Nội. Vì thế, ở đó cũng có sẵn nhà hàng phục vụ đồ ăn Nhật. Tôi là HLV đội tuyển quốc gia nên chế độ đãi ngộ hoàn toàn khác (chế độ VIP)”.

“LĐBĐ Việt Nam thông báo rằng tôi không cần phải tự lái xe, và cấp cho tài xế, xe riêng”... (trích TTVH).

Nhiều lần khi xe của HLV Miura bị cảnh sát giao thông thổi phạt cũng dễ dàng được bỏ qua, nhờ chức danh thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Khi ra SVĐ thi đấu thì ông Miura cùng các học trò đều được cảnh sát dẫn đường, tạo lối đi ưu tiên đầy oai phong.

Bề nổi là thế, trong những góc nhỏ của cuộc sống, HLV Miura cũng “dễ thở” tại Việt Nam hơn rất nhiều so với Nhật Bản.

“Trong bữa trưa, tất cả mọi người đều uống bia. Uống bia thực sự đấy. Sau bữa trưa là thời gian ngủ trưa. Mọi người sẽ ngủ trưa khoảng 1 tiếng. Đây là thói quen từ bé.

Về thói quen này, thì ở công ty cũng như thế.

LĐBĐ Việt Nam 8h30 bắt đầu làm việc, nhưng từ 8h30 đến 9h00 mọi người mới đến chỗ làm; từ 12h00 đến 14h00 là thời gian nghỉ trưa. Và 16h30 kết thúc công việc” (trích TTVH).

Lịch làm việc ở Việt Nam quá nhàn hạ với HLV Miura

Lịch làm việc ở Việt Nam quá nhàn hạ với HLV Miura

Những “nề nếp” nhàn nhã như thế thực sự quá đỗi lạ lẫm với HLV Miura, người tới từ Nhật Bản – một đất nước có lịch làm việc gần như kín mít.

Tuy nhiên, ông Miura chia sẻ cũng đang làm quen với điều này. Rõ là để hưởng thụ, thì Việt Nam thật sự là thiên đường với HLV Miura...

Đó là thời điểm cách đây hơn 2 tháng. Còn giờ, HLV Miura đang ôm một mớ lo âu, sau khi ĐT Việt Nam bị loại bởi thất bại sốc 2-4 khi đón tiếp Malaysia trên Mỹ Đình.

Chiến lược gia người Nhật đang phải chịu không ít những chỉ trích và cả áp lực thành công cực lớn.

Sau AFF Cup, HLV này phải báo cáo, giải trình chi tiết về thất bại cho LĐBĐ Việt Nam. Mà đáng ngạc nhiên ở chỗ, người đầu tiên đòi HLV Miura phải giải trình lại là một... phóng viên.

Trong năm 2015, HLV Miura sẽ có rất nhiều việc phải lo lắng. Đó là U23 Việt Nam dự SEA Games 28 và ĐTQG Việt Nam dự VL World Cup 2018...

Chỉ một thất bại ở giải VĐ ĐNÁ mà thực tế vẫn là thành công, ông Miura đã nhận “ít nhiều gạch đá”.

Nếu năm 2015 các cấp đội tuyển của Việt Nam không đạt thành tích tốt, HLV này rất có thể sẽ phải ra đi.

Khi ấy, thiên đường có khi lại hóa dở với ông Miura, vì trở về Nhật Bản, những thói quen nói trên sẽ là rất lạc lõng. Biết làm sao được, vì ở đây dù lịch làm việc ít nhưng lại đặt quá nhiều kỳ vọng!

“Có trợ lý nói với tôi là anh ta muốn cái ghế tốt hơn, tôi nghĩ trong bụng là: “Nếu anh muốn cái ghế tốt hơn thì hãy làm việc đi”” – HLV Miura chia sẻ (trích TTVH).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại