HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐTVN: Ông cũng to gan lắm!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Vậy là sau quãng thời gian dài đùn đẩy nhau, cuối cùng cũng đã có người đứng lên để đảm nhận “cục nợ” mang tên ĐTVN. HLV Hoàng Văn Phúc đã đồng ý với VFF về một bản hợp đồng tạm thời, ông sẽ dẫn dắt ĐTVN thi đấu 2 trận tới tại Asian Cup rồi tính tiếp.

Nói ĐTVN là “cục nợ” thì cũng chẳng hề quá chút nào. Nếu không phải cục nợ thì sao tất cả các nhà cầm quân hàng đầu trên đất nước hình chữ S cứ chối đây đẩy. Nên nhớ, việc dẫn dắt ĐTVN chẳng hề làm không công. 

Thậm chí, VFF sẵn sàng trả mức lương hậu hĩnh lên tới 200 triệu/tháng để tìm vị thuyền trưởng tài năng có thể đưa đội tuyển đến vinh quang. Đó thực sự là một con số lớn giữa thời điểm kinh tế khó khăn hiện tại.

Vậy nhưng chẳng có ma nào thèm nhòm đến vị trí tưởng chừng như đầy vinh dự ấy. Ai cũng nói mình bận việc rồi nào lo mình kém tài, thậm chí đồng ý rồi song lại quay ngoắt 180 độ từ chối vì sợ không gánh vác được trọng trách. Nói vậy mới thấy HLV Hoàng Văn Phúc đã dũng cảm như thế nào khi nhận lời VFF.

HLV Hoàng Văn Phúc đã dũng cảm nhận lời VFF

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, vị thuyền trưởng của HN.T&T khẳng định việc “lên tuyển” là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông sẵn sàng đối mặt với những sức ép hay búa rìu dư luận nếu như ĐTVN chơi không tốt. Đó mới chính là những đức tính mà VFF cần vào thời điểm hiện tại.

HLV Hoàng Văn Phúc là một người dũng cảm, dám đảm nhận những công việc mà rất nhiều những nhà cầm quân tưởng chừng như đầy bản lĩnh khác không dám làm. Nhưng vấn đề được đặt ra, đó là ông sẽ làm thế nào để khiến những ngôi sao thích làm mình làm mẩy trên đất nước hình chữ S phục.

Không phải tự nhiên mà VFF suốt thời gian vừa qua luôn ưu tiên thầy ngoại. Vấn đề không chỉ nằm ở trình độ mà còn nằm ở chỗ, những HLV ngoại sẽ có được cái uy trước các cầu thủ. Còn HLV nội có lẽ do thường xuyên tiếp xúc (?) tại V-League, hay những màn ẩu đả giữa các đội bóng (?!) nên tiếng nói thường không có trọng lượng trong phòng thay đồ.

Thêm nữa, với cách tuyển HLV như vừa qua của VFF thì chẳng phải “so bó đũa chọn cột cờ” mà nó giống một kiểu đùn đẩy trách nhiệm. Người được chọn không phải là xuất sắc nhất mà chỉ cần là người dám chịu trách nhiệm. 

Được bổ nhiệm như HLV Hoàng Văn Phúc thì cũng chẳng khác gì đỗ vớt. Khi không còn ai khác để lựa chọn thì mới đến lượt vị thuyền trưởng của HN T&T. Như vậy thì liệu có khiến các cầu thủ phục?

Đó là còn chưa kể đến bản “danh sách đen” mà VFF vẫn úp mở bấy lâu nay khiến không ít cầu thủ bất mãn và cảm thấy mình không được tôn trọng. Lên tuyển với một tâm lý như vậy thì họ sẽ chơi như thế nào?

Nói là nói như vậy nhưng có một nhà cầm quân như ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐTVN đã là quá tốt rồi. Dù kết quả có như thế nào, ông cũng xứng đáng được tuyên dương về tấm gương cho lòng dũng cảm, gan… to. Chẳng thế mà trong buổi họp báo mà VFF công bố danh tính vị thuyền trưởng mới tạm quyền của ĐTVN, ông Phúc cũng không có mặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại