HLV Eriksson bị người tình chơi đểu

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Cuộc tình lén lút với người đẹp Ulrika Jonsson đem lại cho Sven-Goran Eriksson nhiều rắc rối hơn là niềm vui.

Sven-Goran Eriksson vốn nổi tiếng là một nhà cầm quân đào hoa với những cuộc tình với rất nhiều người đẹp. Trong đó, mối quan hệ lén lút của ông với người đẹp Ulrika Jonsson từng một thời tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.

Trong cuốn tự truyện “My Story”, vị cựu HLV ĐT Anh đã lần đầu tiên tiết lộ về những tình tiết thâm cung bí sử xung quanh vụ lùm xùm này. Theo lời Eriksson, ông lần đầu tiên gặp gỡ nữ diễn viên và MC truyền hình đồng hương trong một bữa tiệc do tờ nhật báo có uy tín của Anh tổ chức vào tháng 12/2001. Thời điểm ấy, chiến lược gia Thụy Điển đang hạnh phúc bên cạnh Nancy Dell'Olio.

	Người đẹp Ulrika Jonsson

Người đẹp Ulrika Jonsson

Ban đầu, cả hai chỉ đối xử với nhau như những người đồng hương đang xa quê làm việc tại xứ Sương mù. Tuy nhiên, thời gian đã khiến cho tình cảm của họ nảy nở ngoài tầm kiểm soát. Và việc gì đến cũng đến, Eriksson đã “vượt” với người đẹp tóc vàng sau lưng cô bồ Nancy tại một căn phòng ở khách sạn hạng sang.

Kể từ đó, cặp tình nhân lao vào nhau như con thiêu thân. Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng diễn ra trong căn biệt thự của Ulrika Jonsson nằm ở ngoại ô London. Thậm chí, họ còn đưa nhau đi du lịch Bồ Đào Nha trong lúc Nancy bận rộn với công việc riêng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. 50 ngày trước thời điểm Eriksson cùng tuyển Anh bước vào VCK World Cup 2002, vụ scandal tình ái vỡ lở. Đau đớn hơn, người “bán đứng” Sven-Goran Eriksson cho giới săn tin lại chính là người tình đầu gối tay ấp Ulrika Jonsson.

	HLV Sven-Goran Eriksson và bạn gái Nancy

HLV Sven-Goran Eriksson và bạn gái Nancy lúc còn bên nhau

Chưa dừng lại tại đây, chỉ vài tháng sau đó, Ulrika Jonsson tiếp tục bồi thêm cú đánh trời giáng cho Eriksson khi xuất bản cuốn tự truyện kể lể chi tiết về cuộc tình với ông thầy người Thụy Điển.

Rất may cho Sven-Goran Eriksson là Nancy Dell'Olio đã không làm lớn chuyện để vị thuyền trưởng này thêm mất mặt. Giữa cơn bão dư luận, Nancy vẫn ở bên cạnh Eriksson như không hề có chuyện gì xảy ra và quyết định chọn cách tha thứ cho phút giây lầm lỡ của ông.

Tất nhiên, cú chơi đểu của Ulrika Jonsson đã khiến cho Sven-Goran Eriksson bầm gan tím ruột. Nhận xét về người đẹp đồng hương, HLV 65 tuổi không ngần ngại khẳng định: “Với Nancy, Ulrika chỉ giống như một gái điếm. Cô ta không đủ tư cách để ở cùng một đẳng cấp với Dell'Olio”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại