Hậu trường chuyển nhượng: Khi “cò” phù phép

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Từ đội ngũ truyền thông tung tin đồn của các “cò” cầu thủ cho tới sự góp mặt của cả người thân các ngôi sao, tin đồn chuyển nhượng phục vụ một mục đích duy nhất: kiếm tiền.

Thời điểm này trong năm được đánh giá là vô cùng quan trọng cho các CLB, bởi họ sẽ đi bước đầu tiên trong quá trình chinh phục vinh quang của mình, đó là khâu tuyển mộ cầu thủ. Cũng giống như Christopher Nolan không thể làm nên The Dark Knight nếu không có Heath Ledger vậy, mấu chốt thành công đầu tiên luôn là khâu tuyển mộ.

Hàng ngày, tin đồn chuyển nhượng nhiều như lá mùa thu, và không thể biết được tin nào thật, tin nào giả. Đã từng có chuyện kênh truyền hình Sky Sports đăng tin giờ chót rằng Barca mua Van Persie từ Arsenal với giá 83 triệu bảng, nhưng đó chỉ là cái bẫy để dụ những tay ham cá cược đặt tiền cược vào SkyBet. Và cũng có những tin đồn đã trở thành hiện thực dù ban đầu nó không hề có cơ sở thực tế nào cả, mà vụ chuyển nhượng của Luis Figo từ Barcelona sang Real Madrid ít nhiều mang yếu tố đó.


	Siêu cò Jorge Mendes - nhân vật khá nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới

Siêu cò Jorge Mendes - nhân vật khá nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới

Vậy kỳ thực những tin đồn như vậy đã xuất phát từ những nguồn như thế nào và vì động cơ gì?

Kẻ giật dây bao giờ cũng khó đối phó hơn kẻ đứng ngoài ánh sáng, và đó là bản chất của những người đại diện. Họ có động lực để tạo ra các tin đồn chuyển nhượng, bởi họ cần những vụ chuyển nhượng diễn ra để được chia phần trăm “hoa hồng” từ các thương vụ như thế.

Khi “cò” ép giá

Trong thời gian Wayne Rooney rơi vào cuộc lùm xùm hợp đồng với Manchester United tháng 10/2010, đại diện Paul Stretford và các cộng sự đã không mất quá nhiều thời gian để lập tức tạo ra vô số những tin đồn khác nhau về tương lai của Wayne Rooney, trong đó có tin rằng R10 sẽ chạy sang Real Madrid. Kỳ thực Real không có liên hệ gì với Rooney, và Stretford chỉ tạo ra tin đồn đó nhằm khiến Man Utd cảm thấy lo lắng.

Nhiều tin đồn chuyển nhượng được tung ra với lời khẳng định “đã xong xuôi”, nhưng thực tế đó chỉ là đòn tâm lý. Thời điểm Van Persie rời Arsenal (điều này khá chắc chắn vào thời điểm mùa hè 2012 vì Van Persie chỉ còn 1 năm hợp đồng), ban đầu người đại diện của anh liên hệ với một loạt các CLB bên ngoài lãnh thổ Anh, trong đó Juventus được cho là sẽ trả rất hậu cho Van Persie và cũng sẽ bồi dưỡng kha khá cho “cò” của tiền đạo người Hà Lan. Trong một thông tin đăng tải ngày 1/8/2012 của ESPN, Kees Vos, đại diện của Van Persie, khẳng định thương vụ giữa Arsenal và Juventus đã xong xuôi.


	Người ta kiếm tiền ngay "trên lưng" của Van Persie

Người ta kiếm tiền ngay "trên lưng" của Van Persie

Sở dĩ thông tin này được tuồn ra là bởi Kees Vos không nhận được sự chấp nhận từ Man United và Man City cho đề nghị của cá nhân ông, theo đó đội nào mua Van Persie sẽ phải chi cho Kees Vos 4 triệu bảng tiền hoa hồng. Kees Vos gây sức ép với cả hai đội bằng việc tuồn tin ra ngoài (và công ty đại diện cho Van Persie cũng có hẳn một đội ngũ truyền thông cho việc này). Diễn biến sự việc quả nhiên thay đổi khi Man United chấp nhận số tiền đó và Van Persie ký vào hợp đồng của United để được ở lại Premier League chơi bóng.

Người thân cũng tham gia

Cũng liên quan tới Man United là trường hợp của Kaka. Trong mùa hè 2012, từ một đoạn tweet trên Twitter mà làn sóng cuồng cho một vụ chuyển nhượng của Kaka tới Old Trafford xuất hiện. Tuy nhiên, kỳ thực không có một cuộc đàm phán nào hết cho thương vụ ảo này, ý định của Kaka lúc đó đơn giản chỉ là trở lại AC Milan dưới dạng cho mượn.

Trước đó 1 năm, đã rộ lên tin đồn Kaka sẽ chuyển tới chơi cho Chelsea . Nguồn gốc của tin đồn này đến từ đoạn tweet của mẹ Kaka: “Mùa tới chúng tôi sẽ ở London , truyền dạy lời răn của Chúa. Chúng tôi sẽ tới vào tháng 8”. Đoạn tweet sau đó bị xóa, và Kaka không bao giờ tới Chelsea .


	Người nhà Neymar cũng tranh thủ kiếm tiền từ bản hợp đồng của anh

Người nhà Neymar cũng tranh thủ kiếm tiền từ bản hợp đồng của anh

Gần đây nhất, vụ chuyển nhượng của Neymar đã tạo ra một loạt những thông tin trái chiều từ phía Santos và cá nhân cha của Neymar. Sau khi phía Santos chấp nhận ngồi đàm phán với Barcelona , ông Neymar Sr. bất ngờ tuyên bố rằng ông sẽ ngăn cản con trai mình tới Nou Camp. Mục đích thực của ông Neymar Sr. là để kiếm thêm tiền từ Barcelona .

Với cương vị người cha, ông Neymar Sr. có vẻ không liên quan gì về mặt pháp lý với hoạt động chuyển nhượng của con trai mình, nhưng trên giấy tờ thì hoàn toàn khác: Ông Neymar Sr. sở hữu 35% bản quyền hình ảnh của con trai mình và vì thế ông sẽ nhận 35% số tiền chuyển nhượng mà Barcelona trả. Con số thống kê được tờ Folha de Sao Paulo đưa ra là 17,1 triệu euro cho Santos, 20 triệu euro cho Neymar Sr. và 20 triệu euro cho hãng đại diện DIS trong tổng số 57 triệu euro phí chuyển nhượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại