Hậu phương tuyệt vời của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Khương Xuân |

Nhan sắc, tài năng và có một gia đình hạnh phúc với cô con gái 7 tuổi, tất cả với cựu tuyển thủ bóng chuyền VN Phạm Kim Huệ thật viên mãn. Với thành công trong sự nghiệp, Kim Huệ chỉ biết cảm ơn chồng và mẹ chồng - hậu phương tuyệt vời - đã giúp cô vượt qua tất cả khó khăn.

Dịp 8-3 Kim Huệ đã nhận được quà từ anh Phạm Thanh Tùng, người chồng hết mực yêu thương và sẻ chia với chị. Món quà không lớn, chỉ một thỏi son và những câu chúc ngọt ngào nhưng cũng khiến Kim Huệ quên đi tất cả mệt nhọc.

365 ngày một năm và đã tám năm như thế, đồng hành bên Kim Huệ là chồng, mẹ chồng đã yêu thương, sẻ chia, nâng bước cho cô gặt hái những thành công trong nghiệp thể thao.

Từ điền kinh đến bóng chuyền

Kim Huệ sinh năm 1982 tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, mẹ cô là công nhân, bố là bộ đội. Sở hữu chiều cao lý tưởng thừa hưởng từ bố mẹ, từ khi đi học Kim Huệ đã cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa.

Năm 14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS An Dương, Kim Huệ tham gia giải chạy cho trường và được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội.

Suốt năm tháng trời, Huệ tập luyện tại sân vận động Trịnh Hoài Đức với mục tiêu trở thành VĐV điền kinh.

Một hôm đi tập về thấy hàng xóm kể chuyện trên truyền hình CLB bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin thông báo tuyển VĐV bóng chuyền tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Huệ quyết tâm đến dự thi vì nghĩ mình cao có thể chơi bóng chuyền thay vì tập điền kinh.

Thế là mẹ Huệ đi đăng ký cho cô và đến hôm tuyển sinh, ở tuổi 14, cao 1,68m, Kim Huệ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch và trúng tuyển vào đội năng khiếu CLB bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin.

Sự nghiệp VĐV bóng chuyền bắt đầu mở ra với Kim Huệ từ đó.

Sau ba năm đào tạo bóng chuyền, lớp năng khiếu 30 người cuối cùng chỉ còn sáu VĐV trong đó có Huệ. Năm 1998, 16 tuổi, Kim Huệ được thi đấu trong đội hình CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin thi đấu tại giải VĐQG.

Kim Huệ chia sẻ: “Lúc đầu tôi chưa biết bóng chuyền là gì nhưng khi vào đội, tôi đã nhanh chóng mê mẩn bóng chuyền.

Vì mê nên sau và trước giờ tập của đội tôi tự dậy sớm, về muộn ra sân tập một mình để củng cố những điều mình còn yếu như: phát bóng, kéo dây thun để tập cổ tay...

Lúc vào CLB tôi chơi vị trí chuyền hai, nhưng sau một năm tôi cao lên 10cm và được chuyển sang chơi vị trí chủ công, sau đó chuyển sang phụ công.

Làm VĐV đã khổ, phụ nữ làm VĐV còn cực nhọc hơn nhiều nhưng vì yêu nghề nên tôi quyết tâm vượt qua tất cả những vất vả, chấn thương hoành hành...”.

Ấn tượng của những người yêu bóng chuyền với Kim Huệ chính là đôi chân dài miên man, khuôn mặt xinh đẹp và lối chơi thông minh.

Nhưng sự nghiệp của cô suýt nữa đã bị dừng lại sau khi cô phải lên bàn mổ hai lần vì chấn thương và... lập gia đình.

Chấn thương dai dẳng và đam mê cũng... dai dẳng

Năm 2006 khi đang ở đỉnh cao phong độ trong đội tuyển và CLB, Kim Huệ bị chấn thương phải ngừng tập để lên bàn mổ.

Ca phẫu thuật ở Viện 108 kết thúc, một tháng sau Kim Huệ tập lại khiến chấn thương tái phát và cô buộc phải lần thứ hai lên bàn mổ.

Sau hai lần phẫu thuật, quá chán nản vì chấn thương không bình phục, năm 2007 Kim Huệ lập gia đình với anh Phạm Thanh Tùng, một chàng trai Hà Nội làm nghề kinh doanh và sinh con với tâm niệm: sẽ chia tay bóng chuyền.

Kim Huệ sinh con gái. Khi con được 8 tháng, cô đến CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin xin tập nhờ để giảm béo sau sinh chứ không nghĩ đến chuyện sẽ trở lại chơi bóng.

Thế nhưng Huệ càng tập càng sung, chơi bóng càng hay khiến lãnh đạo CLB phải đến nhà xin phép chồng và gia đình chồng cho Huệ thi đấu trở lại.

Ngay trong năm 2009, sau khi tập trở lại Kim Huệ đã tham dự giải VĐQG cùng CLB và tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển.

Hậu phương vững chắc

Kim Huệ chia sẻ: “Hằng ngày tôi dậy từ 6g sáng để đi tập và chỉ trở về nhà lúc 19g. Đưa đón con đi học, việc trong gia đình đều do chồng và mẹ chồng lo hết.

Có lần tôi đi dự giải suốt hai tháng trời không về nhà. Khi đi con gái tôi còn chưa vào lớp 1, chưa biết đọc, biết viết thế nhưng khi về con đã biết đọc và biết viết những từ đầu tiên, tôi xúc động không nói nên lời.

Nếu không có chồng, có mẹ chồng tuyệt vời đã ở bên hỗ trợ và giúp đỡ, tôi sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp VĐV. Không phải người hào nhoáng, ồn ào nhưng chồng luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, là hậu phương vững chắc để tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày lễ tết những món quà nhỏ của anh như nước hoa, thỏi son và đôi khi chỉ là việc đưa hai mẹ con đi ăn cũng khiến tôi ấm lòng”.

Đã chia tay đội tuyển hai năm và giờ chỉ thi đấu cho CLB Ngân Hàng Công Thương nhưng ở tuổi 33, Kim Huệ vẫn sung sức.

Đầu năm 2015 cô được CLB Ayutthaya ATCC (Thái Lan) mời sang thi đấu. Với Kim Huệ, sự nghiệp còn đang tiếp tục dù ở bất cứ độ tuổi nào bởi gia đình vẫn luôn đồng hành, tiếp sức cho cô.

Căn nhà số 67 An Dương, Tây Hồ ấm áp hơn vào cuối ngày khi Kim Huệ đi tập về.

Đây là nhà bố mẹ đẻ Kim Huệ nhưng sau giờ học, chồng cô đón con về đây học bài, chờ mẹ rồi sau đó cả ba lại dắt nhau về nhà nội cách đó vài chục mét.

Nhìn hạnh phúc của Kim Huệ - Thanh Tùng chắc hẳn nhiều VĐV thể thao cũng phải ước ao.

Phụ công hàng đầu

Trong sự nghiệp VĐV ở CLB, Kim Huệ tham dự 16 giải VĐQG và chín lần đoạt chức vô địch quốc gia trong màu áo CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin.

Năm 2011 Kim Huệ rời Bộ Tư Lệnh Thông Tin về thi đấu cho CLB Hà Nội. Từ năm 2013 đến nay, cô đầu quân cho CLB Ngân Hàng Công Thương.

Năm 2009 vừa thi đấu lại vừa lập gia đình, Kim Huệ tốt nghiệp Trường đại học TDTT Bắc Ninh.

Hiện cô đang theo học hệ văn bằng 2 tại Học viện Ngân hàng sau khi khoác áo CLB Ngân Hàng Công Thương.

Đến với đội tuyển VN từ năm 1999-2013, Kim Huệ từng tham dự sáu kỳ SEA Games cùng đội tuyển nữ VN và giành 6 HCB.

Từng nhiều lần đeo băng đội trưởng và trong giai đoạn đỉnh cao cô từng là một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền Đông Nam Á.

Kim Huệ cũng nhiều lần nhận danh hiệu khoa khôi bóng chuyền tại các giải bóng chuyền quốc tế.

Hiện nay ngoài việc tập luyện bóng chuyền ở CLB, Kim Huệ còn phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh của gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại