Hậu Iraq, Tuấn Anh khốn khổ vì HLV Yokohama FC

Lập Trần |

Có lẽ, đây là những ngày khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp còn non trẻ của Tuấn Anh, khi liên tiếp bị các cơn đau hành hạ.

Đó là tình huống ở phút thứ 6, tiền vệ ĐTVN, Tuấn Anh đã có pha va chạm rất mạnh với một cầu thủ của Iraq và bị chảy máu khá nhiều ở miệng.

Rất may, sau đó cầu thủ người Thái Bình vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, nỗ lực của anh và các đồng đội không giúp cho ĐT Việt Nam thoát được một trận thua trước Iraq.

Bàn thua phút bù giờ hiệp 1 của ĐT VN

Kết thúc trận đấu, trong khi các đồng đội được ở lại tung tăng mua sắm và vui chơi tại thủ đô Tehran (Iran) thì Xuân Trường phải trở về Incheon, còn Tuấn Anh trải qua một cuộc "hành xác".

J-League 2 đã trôi qua 5 vòng và Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân.

Tiền vệ này phải di chuyển qua nhiều chặng mới về đến đại bản doanh CLB Yokohama FC (Nhật Bản).

Một người thân của Tuấn Anh cho biết, cậu đặt chân đến Nhật Bản khi đồng hồ đã báo gần 2h sáng. Do đã hết thuốc giảm đau nên anh phải vật vã chịu cơn đau. Cho đến khi trời sáng, Tuấn Anh vẫn không thể chợp mắt.

Đau ở miệng khiến việc ăn uống của tiền vệ Việt Nam rất khó khăn. Đã thế, trong buổi tập cùng chiều, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, thế nhưng HLV của Yokohama bất ngờ gọi Tuấn Anh vào thi đấu đối kháng.

Dù rất đau, nhưng tiền vệ này phải cố gắng kìm nén bởi không muốn mất điểm trong mắt Ban huấn luyện.

"Tuấn Anh kêu đau và khó chịu lắm nhưng chẳng dám nói. Hy vọng mọi việc tốt đẹp với cậu ấy", vẫn lời một người bạn của tiền vệ đội tuyển Việt Nam cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại