Hậu El Clasico: Thuyết âm mưu? Âm mưu nào?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Từ khi khái niệm UEFAlona ra đời, người ta bỗng có thói quen tư duy lệch lạc mỗi khi Barca được hưởng chút “lộc” từ trọng tài, rồi quy kết đó là thuyết âm mưu.

1. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Cuatro, cựu trọng tài từng có thâm niên chinh chiến lâu năm tại La Liga, ông Eduardo Iturralde Gonzalez khẳng định xanh rờn: “Phần đông trọng tài ở Tây Ban Nha đều là CĐV của Real Madrid. Tất cả các bạn của tôi đều thú nhận rằng, họ thích Real hơn Barca”.

Tiết lộ của Gonzalez đã phần nào thanh minh giúp Barca: Rõ ràng, các trọng tài yêu thích Real Madrid không thể tự thảo nên một thuyết âm mưu giúp sức Barca – đại kình địch của Kền kền trắng. Ngay kể cả khi “phần ít” còn lại, những trọng tài là fan của Barca, có manh nha tư tưởng bẻ cong tiếng còi, thì họ cũng dễ dàng bị cô lập và đưa ra ánh sáng ngay lập tức. Vì họ là thiểu số!

Trọng tài có thật sự trù dập Real?

Trọng tài có thật sự trù dập Real?

2. Quay trở lại trận El Clasico rạng sáng qua, những CĐV của Real Madrid đang lồng lộn lên vì trọng tài Undiano Mallenco đã tặng cho Barca một quả penalty tưởng tượng. Ngay lập tức những người có thói quen nâng cao quan điểm thổi bùng lên câu chuyện về thuyết âm mưu.

Có một âm mưu hạ bệ Real Madrid, đưa Barca lên ngôi. Rồi họ đưa ra hàng loạt dẫn chứng, như câu chuyện ông Vua áo đen Tom Henning Ovrebo bắt chẹt Chelsea một cách trắng trợn, đưa Barca vào trận chung kết Champions League năm 2009.

Nhưng những người có trí tưởng tượng khôi hài này quên mất rằng, bản thân Real Madrid cũng được hưởng một quả penalty mang sắc màu… cổ tích. Đó là tình huống mà người ta phải nới vạch 16m50 ra thêm hơn nửa mét nữa thì Ronaldo mới được coi là ngã trong vòng cấm địa.

Họ quên mất rằng, Barca đánh bại Real thì chỉ có lợi cho… Atletico Madrid – đội bóng đã leo lên đầu bảng và tràn đầy cơ hội vô địch.

Cris Ronaldo tuyên bố Real đã phải chống lại 12 cầu thủ đối phương

Cris Ronaldo tuyên bố Real đã phải chống lại 12 cầu thủ đối phương

3. Vậy nếu không phải trọng tài âm mưu lật đổ Real, thì đâu là nguyên nhân của những sai lầm đánh trách kia?

Tại sao chúng ta không thể nghĩ một cách đơn giản: Sai lầm là hệ quả của những hạn chế về mặt năng lực?

Liệu có ai biết rằng, ông trọng tài Undiano Mallenco thực tế không hề thích trở thành một… trọng tài. Trong bài phỏng vấn trên tờ Marca năm 2011, ông từng thổ lộ thế này: “Một người bạn của tôi gửi cho tôi mẫu đơn đăng ký để trở thành một trọng tài. Tôi đã mắng vào mặt anh ta: Cậu điên à. Trọng tài? Không, ít nhất là với tôi”.

Nhưng sau này Mallenco vẫn trở thành một trọng tài đơn giản là vì ông không có lựa chọn nào khác. Năm 24 tuổi, Mallenco đi xin việc với tấm bằng Xã hội học, và tất cả những gì ông thu về chỉ là những lời từ chối. Cực chẳng đã, Mallenco đành trở thành một trọng tài, sau khi đã có nền tảng chơi bóng nghiệp dư thời thanh niên.

Sau này, chính Mallenco tâm sự, cũng vì chế độ đãi ngộ rất tốt mà La Liga dành cho các trọng tài đã giữ ông lại với nghề cầm cân nảy mực trên sân cỏ. Ở TBN, mỗi trọng tài nhận tới 6.000 euro tiền thù lao cho một trận đấu (ở Premier League, trọng tài chính chỉ được trả 1.170 euro/trận, ở Italia là 3.400 euro).

Mallenco thực tế không coi trọng tài là nghề chính của mình. Ông vẫn đang hoạt động xã hội học với tất cả đam mê, và vì lẽ đó, những sai lầm của ông trên sân cỏ chưa bao giờ là điều khiến Mallenco cảm thấy day dứt.

Phóng viên Amar Singh từng nhận xét về ông Undiano Mallenco thế này: “Ông ta là trọng tài sẵn sàng rút thẻ cho bất kỳ tình huống phạm lỗi nào. Vì đó là phản ứng an toàn”. Một người không cần cân nhắc kỹ lưỡng, không cần quan sát một cách tập trung. Ông ta xử lý mọi việc theo cảm tính và ông ta sai lầm đơn giản là vì vấn đề năng lực.

Chẳng có thuyết âm mưu nào ở đây cả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại