Hàng thủ “tan hoang”, HLV Miura lo sốt vó

Thừa Phong |

Sau buổi tập chiều qua, lại có thêm một cầu thủ nữa của U23 Việt Nam dính chấn thương.

Để bổ sung lực lượng, HLV Miura đã gọi lên tuyển 3 cái tên Văn Thanh, Văn Long cùng Đức Huy. Tuy nhiên, khi mà “viện binh” còn chưa tập trung đủ, ông thầy người Nhật đã phải nhận tin không vui.

Hậu vệ Thanh Hiền hôm qua phải bỏ dở buổi tập giữa chừng và ra ngoài sân ngồi chườm đá. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh sẽ cần ít nhất vài ngày để bình phục.

Là một cầu thủ có lối chơi giàu tính chiến đấu và đa năng, sự vắng mặt của Thanh Hiền làm xáo trộn kế hoạch của HLV Miura.

Trong số 9 hậu vệ mà ông triệu tập lên U23 Việt Nam lần này, Hoàng Lâm chắc chắn không kịp trở lại, Phước Thọ, Thanh Hiền phải tạm nghỉ thi đấu.

Thanh Hiền đang được chườm đá
Thanh Hiền đang được chườm đá

Mạnh Hùng sau pha va chạm với cầu thủ U23 Uzbekistan vẫn cần thêm thời để khỏi hẳn vết sưng mắt.

Như vậy, trong tay ông thầy người Nhật chỉ còn vỏn vẹn 5 hậu vệ lành lặn cho trận đấu tập với Đồng Nai diễn ra vào chiều nay 17/3.

Ở trong khung gỗ, thủ môn Văn Tiến bất ngờ phát bệnh thủy đậu và khó lòng thi đấu được.

Do đó, HLV Miura sẽ phải đặt niềm tin vào Hoài Anh hoặc Phí Minh Long. Mặc dù họ đều là các thủ môn tài năng nhưng sẽ khó tránh khỏi sai sót do thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Ưu tiên hàng đầu trong chiến thuật của chiến lược gia người Nhật là hàng thủ. Đáng tiếc những chấn thương liên tiếp đang ảnh hưởng đến đội ngũ phòng ngự U23 Việt Nam.

Chẳng thế mà trong buổi tập hôm qua, HLV Miura tỏ ra khá căng thẳng, lo lắng trên sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại