“Hàng thải” của Yokohama FC làm Công Phượng, Tuấn Anh tái mặt

Đoàn Dự |

Từng bị đẩy đi và trôi dạt tới tận giải hạng Tư Nhật Bản, nhưng Schneider Junnosuke vẫn đủ sức khiến Công Phượng câm nín, qua đó dạy luôn cả 1 bài học cho Tuấn Anh.

Việc JFL Selection – đội các ngôi sao giải hạng Tư Nhật Bản liên tiếp thắng U23 Việt Nam là bài học lớn cho thầy trò Miura nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung mà còn cả Công PhượngTuấn Anh.

Những cầu thủ ở giải bán chuyên nghiệp đã cừ khôi đến vậy, thì không hiểu khi Phượng và Anh chơi J-League 2, sẽ phải đối mặt với những “con quái vật” nào?

Ở vị trí cầu thủ tấn công, hẳn kẻ địch lớn bậc nhất của Công Phượng và Tuấn Anh sẽ là các thủ môn.

Hai lần đối mặt với Schneider Junnosuke – người từng có 3 năm chơi cho CLB mới của cầu thủ người Thái Bình, Yokohama, Công Phượng đều câm nín dù hết sức cố gắng.

Schneider Junnosuke là người lớn tuổi nhất của JFL Selection sang Việt Nam lần này và giữ sạch lưới cả 2 trận gặp U23 chủ nhà.

Anh có bố là người Thụy Sĩ, mẹ Nhật Bản nên chiều cao khá đáng nể.

Năm nay 38 tuổi, Schneider Junnosuke có kinh nghiệm cực kì dày dặn, đủ để anh chỉ huy hàng phòng ngự bắt chết các ý định đột phá của chân sút bên phía U23 Việt Nam.

Sau trận thắng U23 Việt Nam 1-0 hôm qua, Schneider Junnosuke cũng đã chính thức giải nghệ.

Nhưng cần phải biết ở J-League 2 thôi, có rất nhiều thủ môn xuất sắc hơn Schneider (chứ chưa nói đến J-League 1).

Gặp các địch thủ khó chơi như vậy, Công Phượng và Tuấn Anh không "tím tái" khuôn mặt mới lạ.

Nhưng phóng lao thì phải theo lao, không còn thời gian cho bộ đôi HAGL lo sợ mà họ cần phải dũng cảm thể hiện mình trên xứ mặt trời mọc.

U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại