HA.GL tiến bước, "nhà Vua" đang trở lại

Theo TTVH |

Với 3 trận thắng liên tiếp, HA.GL leo một mạch lên vị trí nhì bảng, chỉ xếp sau SLNA. Sự tỏa sáng của bộ đôi Evaldo-Oseni là không cần bàn cãi, nhưng việc hàng thủ HA.GL bỗng chơi chắc chắn mới khiến HLV Choi Yoom Gyum hài lòng nhất.

Cầu thủ HA.GL bảo rằng bầu Đức không giấu được sự vui mừng trước thành tích khả quan của toàn đội.

Công sắc, thủ vững

Bị chê thiếu ổn định, thành tích sân khách kém cỏi, nhưng HA.GL đã biết cách làm mới mình, để rồi giành vị trí nhì bảng sau 7 vòng đấu ở V-League một cách xứng đáng. Sự tỏa sáng đều đặn của Evaldo-Oseni chính là bản lề cho 9 điểm tuyệt đối vừa qua của “Gỗ”.

Dù Evaldo đang bị chấn thương đeo đuổi, nhưng chân sút người Brazil vẫn biết tỏa sáng đúng lúc. Trong trận đấu với V.HP, tiền đạo số 9 chơi khá mờ nhạt trong cả trận đấu. Nhưng chỉ cần một tình huống ta-lông ngẫu hứng, Evaldo mang lại chiến thắng đầu tiên cho “Gỗ” trên sân khách. Với 9 bàn có được sau 7 trận đã đấu, Oseni-Evaldo trở thành cặp pháo lợi hại của đội bóng bầu Đức vào lúc này.

Hàng công HA.GL thăng hoa cũng nhờ sự tiến bộ vượt bậc của hàng phòng ngự đội nhà. Sau thời gian xoay tua ở vị trí trung vệ, ông thầy người Hàn cũng tìm được mảnh ghép hoàn hảo nhất cho đội nhà. Ông quyết định trao vị trí thủ lĩnh hàng thủ cho trung vệ Dương Văn Pho. Qua 7 trận đã qua, Văn Pho đều có mặt trên sân và hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn giữ đường vào cầu môn của đội nhà. Ở rất nhiều trận đấu, Văn Pho là người bọc lót cản phá những tình huống tưởng chừng ghi bàn mười mươi của đối phương.

Bộ đôi tiền đạo Evaldo-Oseni (trái) đang là nguồn cảm hứng giúp HA.GL bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2013

Rồi sự trưởng thành vượt bậc của trung vệ trẻ Khuất Hữu Long cũng khiến BHL và các đồng đội ngạc nhiên. Thời còn ở đội U21, U21 HA.GL, Hữu Long bị chê thiếu sự điềm tĩnh, độ lỳ cần có của một trung vệ. Thế nên cầu thủ người gốc Ninh Thuận này thường là camera-man quay băng chiến thuật cho HLV Trần Quốc Tuấn ở đội trẻ. Mãi mùa rồi, Hữu Long được tung ra sân mỗi khi đội nhà hưởng đá phạt, bởi phong cách sút phạt hao hao giống Cristiano Ronaldo.

Nhưng năm nay, Hữu Long chơi chắc chắn, ít mắc sai sót hơn hẳn dù mới có 2 năm chơi bóng ở V-League. 3 trận thắng vừa qua, Hữu Long cùng đàn anh Văn Pho liên tiếp khắc chế thành công những hàng công xuất sắc của B.BD và V.HP. Phong độ của Văn Pho-Hữu Long cộng với những pha cản phá xuất sắc của Akpan trong khung gỗ như trận gặp V.HP đưa HA.GL bay cao ở 3 vòng đấu đã qua.

Chưa quá hay nhưng lại rất may

Sự chắc chắn của hàng thủ lẫn khả năng thăng hoa của cặp chân sút ngoại là nền tảng giúp “Gỗ” thi đấu thăng hoa vào cuối tháng 4 vừa qua. Nhưng một yếu tố không thể phủ nhận khác là HA.GL cũng có được sự hỗ trợ của thần may mắn ở giai đoạn vừa qua.

Như trận thắng V.HP, “Gỗ” quá may mắn khi cú sút của Lê Văn Tân tìm đến xà ngang dù Akpan đã chào thua. Rồi những tình huống bắn phá cuối trận của Antonio, Quang Hải, Fortunato đều tìm đến chân các hậu vệ của “Gỗ” chứ không đi vào lưới. Chính HLV Choi phải thừa nhận sau trận đấu ở Lạch Tray rằng V.HP đã quá thiếu may mắn nên mới thua trận.

Hay trận đấu với K.KG, có thời điểm “Gỗ” chơi thiếu tập trung để đội khách gỡ hòa 1-1. Phải nhờ đến pha xử lý xuất thần của Oseni ở giữa hiệp 2, HA.GL mới đánh bại đối thủ khó chịu đến từ cực Nam, khi “Gỗ” có dấu hiệu bất lực trong khâu ghi bàn.

Phải thừa nhận HA.GL đã chơi lỳ lợm, chắt chiu cơ hội hơn hẳn so 4 trận đấu trước đó. 3 điểm rời khỏi Hải Phòng cũng là cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò Choi Yoom Gyum khi cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League lại mở rộng với đội bóng phố núi.

Nhưng “tour” du đấu nhọc nhằn trong tháng 5 này, khi HA.GL sẽ tiếp đội đầu bảng SLNA trên sân nhà, rồi gặp những ứng viên khác như SHB.ĐN, XMXT.SG, sẽ là thước đo đánh giá sự trưởng thành vượt bậc của HA.GL trong năm thứ 2 ông Choi tại vị tại phố núi Pleiku.

Qua trao đổi với TT&VH, một số cầu thủ trẻ của bầu Đức đang rất tự tin vào việc sẽ là đội đầu tiên đánh bại được SLNA ở mùa giải này. Với ưu thế sân nhà, đà hưng phấn đang có, HA.GL rất muốn biến đối thủ thành bại tướng của mình.

Màn thư hùng được chú ý nhất vòng 8 V-League giữa HA.GL và SLNA tại “chảo lửa” Pleiku còn là cơ hội để ông Choi và học trò chứng minh 3 chiến thắng vừa qua của họ không chỉ nhờ may mắn, mà “Gỗ” đã đủ thực lực đòi lại ngôi vương sau gần 10 năm liên tiếp trắng tay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại