HAGL nhận thêm “cú sốc lớn” sau khi sa thải thầy Giôm

Thừa Phong |

Các tin tức không vui đang dồn dập kéo đến với những CĐV đội bóng phố Núi.

Hôm qua, CLB HAGL đã tuyên bố sa thải HLV Graechen và đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay thế.

Mặc dù hiểu rằng chuyện này sớm muộn sẽ tới nhưng sau nhiều năm gắn bó, người hâm mộ không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc.

Càng buồn hơn khi HLV tạm quyền Nguyễn Quốc Tuấn còn chưa kịp có trận đấu chính thức đầu tiên, tinh thần của toàn đội đã bị giáng thêm một đòn mạnh.

Đó là kết quả trận đấu giữa Đồng Nai và Thanh Hóa. Đang đứng thứ hai trên BXH và tràn đầy cơ hội bắt kịp B.Bình Dương, tuy nhiên Thanh Hóa lại chơi rất kém cỏi.

Họ để đội chủ nhà ép sân hoàn toàn và ghi được tới 5 bàn thắng. Chung cuộc Đồng Nai giành thắng lợi 5-2.

Với kết quả này, Đồng Nai đã có 17 điểm sau 21 vòng đấu và vươn lên đứng vị trí thứ 12.

HLV Trần Bình Sự (áo xanh) đã có thể tạm yên tâm về vị trí của Đồng Nai.
HLV Trần Bình Sự (áo xanh) đã có thể tạm yên tâm về vị trí của Đồng Nai.

Trên BXH hiện tại, HAGL vẫn xếp cuối bảng. Họ chỉ có vỏn vẹn 14 điểm, kém 2 đội xếp trên là Đồng Nai và Cần Thơ 3 điểm.

Bên cạnh đó, hiệu số bàn thắng của đội bóng phố Núi cũng không thực sự tốt (-19 so với -13 của Đồng Nai và -22 của Cần Thơ).

Muốn trụ hạng, HAGL cần phải tìm được chiến thắng thay vì cứ liên tục hòa và thua.

Đáng tiếc, trong 5 vòng đấu cuối, họ gặp toàn đối thủ “xương xẩu” như SLNA, Hà Nội T&T, ĐTLA và Sanna Khánh Hòa.

Ngoài ra HAGL còn có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” tới sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đồng Nai.

Thử thách dành cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò đang lớn hơn bao giờ. Dù sao thì các fan vẫn tin rằng trong thế không còn gì để mất, HAGL có thể tạo nên một kỳ tích.

BXH V-League sau 21 vòng đấu:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại