HAGL mất tiền tỉ vì "Tây": Khi bầu Đức và HLV Graechen mâu thuẫn

Lupo |

Đội bóng phố Núi đã bỏ phí hàng tỉ đồng vì ngoại binh kém cỏi và giờ nguy cơ lại tiếp tục mất tiền. Nguyên nhân là ở bầu Đức hay HLV Graechen?

Sau thất bại trước Thanh Hóa, ngoại binh đang là vấn đề khá “nóng” ở HAGL. Trước đó để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2015, HAGL đã đăng kí 2 ngoại binh là Darko LukanovicMitja.

Tuy nhiên chất lượng của họ không thực sự cao. Chỉ sau 2 trận đấu tại V-League, bộ đôi này đã bị HAGL sa thải.

HAGL đã mất khoảng 2 tỉ đồng cho Lukanovic và Mitja, bao gồm tiền “lót tay” đã phải bỏ ra, khoản lương trong vòng 1 tháng qua.

Theo hợp đồng, bộ đôi này nhận lương 5.000 USD/tháng và HAGL chi thêm 50.000 USD cho nhà môi giới. Ngoài ra đội bóng phố Núi còn phải trả khoản phí bồi thường do thanh lý sớm 2 cầu thủ.

HAGL mất tiền tỉ vì Lukanovic

HAGL mất tiền tỉ vì Lukanovic

Trước thời hạn chốt danh sách ngoại binh, HAGL vội vã đem về Cosmin Goia và Zdravko Dragicevic.

Tuy nhiên cả 2 cũng chẳng có gì vượt trội theo đánh giá của giới chuyên môn. Nguy cơ HAGL tiếp tục “ném tiền qua cửa sổ” là khá cao.

Ngoại binh như thế, không ít người đang quy trách nhiệm cho HLV Graechen. Theo đánh giá của họ, ông thầy người Pháp có khả năng đào tạo tốt nhưng chưa đủ phẩm chất của một nhà cầm quân.

Bản thân HLV Graechen sau trận thua Thanh Hóa đã nói:

“Chúng tôi chỉ có 1 tuần để tuyển ngoại binh, nếu chiều nay đội hình với toàn bộ cầu thủ nội giành chiến thắng, có lẽ đã không có câu hỏi này. Tất nhiên, tôi nhận trách nhiệm khi đã lựa chọn 2 cầu thủ đầu tiên”.

Dù vậy, ngoại binh “lởm” chưa hẳn hoàn toàn là lỗi của chiến lược gia này. Nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở sự bất đồng giữa bầu Đức và HLV Graechen.

Bầu Đức tuyên bố HAGL cứ đá đi, xuống hạng cũng được. Nhưng là một HLV, Graechen liệu có thể chấp nhận điều đó? Ông chắc chắn khát khao chiến thắng mà trong đó, ngoại binh là một yếu tố quan trọng.

Trên thực tế, những cầu thủ mà đội bóng phố Núi mang về cho HLV Graechen cũng không nhiều. Trước Lukanovic là Obama và Julio Ribeiro, 2 tiền đạo còn kém hơn. Do đó, chiến lược gia người Pháp lâm vào cảnh “so bó đũa chọn cột cờ”.

Từng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Kiatisuk, Lee Nguyễn, Evaldo, Oseni, không có lí do gì HAGL lại chẳng thể đem về những cái tên đẳng cấp tương tự.

Đội bóng phố Núi sở hữu ngoại binh không mấy chất lượng

Đội bóng phố Núi sở hữu ngoại binh không mấy chất lượng

Cách giải thích hợp lí nhất chính là sự không mặn mà với ngoại binh của bầu Đức. Ngay từ khi quyết định đôn lứa U19 lên đá V-League, ông đã tỏ rõ quyết tâm chơi với đội hình toàn nội binh.

Trong danh sách sa thải cuối năm ngoái của HAGL có 2 cái tên chất lượng là Timothy và thủ môn Bassey. Sau đó để chiều theo ý của HLV Graechen, bầu Đức mới tổ chức tuyển lựa ngoại binh cho đội bóng phố Núi.

Ngân quỹ mà chủ tịch HAGL dành cho cầu thủ ngoại chỉ là 3 tỉ đồng. Vì thế khó lòng tìm được cái tên đạt yêu cầu.

Hôm vừa rồi, bầu Đức tuyên bố: “Lương tôi trả cho tụi nhỏ 1 tháng có 15 triệu đồng. Tôi trả cho ngoại binh mỗi tháng 130 triệu đồng.

Lương gấp 10 lần, mà tụi ngoại binh có mấy chú đá được hơn tụi nhỏ không. Thế nên, không dùng ngoại binh, để tiền đó nuôi được 10 cầu thủ nội. Quá hời còn gì nữa”.

Ông bầu của đội bóng phố Núi chẳng nói trực tiếp, nhưng thông điệp gửi tới HLV Graechen có thể nhận ra được.

Tại V-League 2015, chiến lược gia người Pháp nên tập trung vào những cầu thủ đang nắm trong tay hơn là chờ đợi sự góp sức từ các ngoại binh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại