HAGL lại “ôm hận” vì Công Phượng

Đoàn Dự |

Công Phượng được ra sân từ đầu và có không ít cơ hội ngon ăn nhưng đều phung phí để rồi buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.

Chiến thắng 2-1 trước Bình Dương ở vòng 17 hay trận hòa Cần Thơ 1-1 tại vòng 20 càng tô đậm thêm thất bại 0-1 của HAGL trước Đồng Tháp. Những niềm hy vọng đôi khi được thắp lên, rồi lại bị vụt tắt với NHM HAGL.

Trước đội chủ nhà Đồng Tháp đứng ở phần cuối của BXH V-League, hàng công HAGL với những Tuấn Anh, Công Phượng, Nguyễn Lam tỏ ra vô hại lạ lùng.

Kể cả khi có được tình huống ngon ăn, Công Phượng và đồng đội cũng bỏ lỡ cực kì đáng tiếc.

Nguyễn Đồng Tháp ghi bàn thắng duy nhất cho chủ nhà (Ảnh: Zing.vn).

Nguyễn Đồng Tháp ghi bàn thắng duy nhất cho chủ nhà (Ảnh: Zing.vn).

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Khác với sự phung phí của đối thủ, Đồng Tháp rất biết chắt chiu cơ hội. Phút 41, Nguyễn Đồng Tháp dứt điểm góc hẹp, hạ gục thủ môn Minh Nhựt để vươn lên dẫn trước.

Ngoài tình huống ghi bàn này, đa phần trận đấu diễn ra nhạt nhòa, với chất lượng không thật sự xứng đáng với tình cảm NHM dành cho CLB Phố Núi.

Sau thất bại với tỷ số tối thiểu, HAGL tiếp tục đứng cuối bảng với chỉ 14 điểm sau 21 vòng đấu. Đồng Tháp có 23 điểm và gần như sẽ trụ hạng thành công khi hơn thầy trò Graechen 9 điểm và mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Đội hình thi đấu:

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Hải Anh, Công Thuận, Đức Lộc, Công Thành, Ajala, Thanh Hiền, Samson, Minh Lợi, Đồng Tháp.

Dự bị: Hải Anh, Văn Ngân, Văn Quốc, Quốc Anh, Được Em, Đăng Khoa, Văn Bước, Văn Mộc, Xuân Cường.

HAGL: Minh Nhựt, Xuân Trường, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Út Cường, Thanh Tùng, Anh Tài, Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Công Phượng.

Dự bị: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Toàn, Minh Vương, Tiến Hoài, Trần Vũ, Trung Hiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại