HAGL dính ngoại binh "lởm": Cục đắng nuốt bao nhiêu lần vẫn ngọt

Đăng Khoa |

Bầu Đức dành một khoản ngân quỹ hơn 3 tỷ đồng (150.000 USD) cho hai ngoại binh mùa 2015 nhưng chỉ mới qua 2 vòng đấu V.League, ông chủ HAGL đã nói thanh lý tiền đạo Darko Lukanovic và trung vệ Morec Mitija.

“Đá V.League 2015, tôi chi có 12 tỷ đồng cho các cầu thủ nội nhưng mất đến 3 tỷ đồng cho hai ngoại binh.

Do vậy cầu thủ ngoại phải đá hay, trội hơn các cầu thủ nội chứ không thà đá nội binh còn hơn”, bầu Đức đã vài lần phát biểu về chuyện ông nhượng bộ HLV Graechen khi đồng ý thuê ngoại binh hỗ trợ Công Phượng và các đồng đội trẻ.

Tiền đạo Lukanovic qua 2 trận đấu đều cho thấy thua kém hẳn các ngoại binh như tiền đạo Uche (Sanna Khánh Hòa) và Suleiman (ĐT.LA) khiến bầu Đức bực tức thốt lên ở sân Tân An: “Ngoại binh HAGL kém hẳn cầu thủ ngoại đối thủ. Đá như vầy thì nghỉ cho rồi”.

Nói là làm, bầu Đức cho “tiền đạo từng đá cặp với Ibrahimovic” nghỉ sau khi HAGL trở về Hàm Rồng.

Mitija Morec có trình độ nhưng dính nghi vấn mắc bệnh tim nên bầu Đức càng không thể mạo hiểm, vậy là mới 2 vòng đấu HAGL đã “tiễn bạn lên đường”.

Tính trung bình Darko Lukanovic (Thụy Điển) và Morec Mitija (Slovenia) nhận lương khoảng 5.000 USD/tháng, tức HAGL trả lương cho 2 cầu thủ này 100.000 USD cả mùa. Số tiền 50.000 USD còn lại là phí chuyển nhượng, thuật ngữ gọi là “fee”.

Darko Lukanovic (24) thua sút cả các trung vệ nội của ĐT.LA trong các pha tỳ đè, không chiến (ảnh Nguyên Trương)

Darko Lukanovic (24) thua sút cả các trung vệ nội của ĐT.LA trong các pha tỳ đè, không chiến (ảnh Nguyên Trương)

Theo thông lệ chuyển nhượng, số tiền “fee” 50.000 USD này sẽ không đến tay 2 ngoại binh vì họ mới lần đầu đến Việt Nam nên chỉ nhận lương, còn số tiền kia sẽ được “tính toán” giữa các bên liên quan đến phi vụ.

HAGL đã có đến gần 2 tháng để thử việc cầu thủ ngoại chuẩn bị cho V.League 2015, song họ chỉ thử 4 cầu thủ là Obama Dimitry (Cameroon), Julio Ribeiro (Brazil) và Darko Lukanovic, Morec Mitija.

Đây không phải là lần đầu, HAGL tuyển phải ngoại binh “lởm” hay nói cách khác ngoại binh chính là điểm yếu chí tử của “Gỗ” trong nhiều năm qua.

Ngoại binh tốt nhất mà HAGL có được kể từ thời “hậu Lee Nguyễn” là chân sút Oseni, cựu tuyển thủ Olympic Nigeria từng chơi thành công khi đá cho Kiên Giang rồi đầu quân cho HAGL ở mùa 2013.

Chính Oseni là nhân tố quan trọng nhất giúp HAGL đoạt HCĐ V.League 2013, thành tích cao nhất của “Gỗ” kể từ năm 2006.

Tuy nhiên sau đó HAGL không giữ Oseni lại mà để tiền đạo người Nigeria sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng và rước “bò mộng” Timothy thay thế.

Timothy gắn mác Vua phá lưới V.League nhưng lại là cầu thủ đá theo kiểu “chạy nhanh, húc mạnh, sút bừa”, chơi đồng đội cực kém.

Cứ sau mỗi mùa bóng, HAGL lại thay ngoại binh cũ bằng cầu thủ mới. Tất nhiên, ở “Gỗ” phải có người chịu trách nhiệm về vấn đề chuyển nhượng.

Đến lúc đặt câu hỏi về năng lực thẩm định hồ sơ, mối quan hệ khiến HAGL bao năm qua đều khốn khổ vì vớ phải “Tây lởm”.

Chốt danh sách ngoại binh vào ngày 17.1

Nếu HAGL thanh lý 2 ngoại binh Lukanovic, Morec Mitija và “Gỗ” sẽ có 3 ngày để tìm kiếm các ngoại binh mới thay thế vì BTC giải quy định thời hạn chốt danh sách thi đấu giai đoạn 1 V.League 2015 vào ngày 17.1 – tức trước vòng đấu thứ 3.

Trong 3 ngày này nếu không tìm được cầu thủ thay thế thì HAGL sẽ đá với đội hình toàn bộ cầu thủ nội.

Tiền đạo Timothy vừa bị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng vì quá nặng nề, không thể hiện được gì qua 2 trận đấu vừa qua. Đội bóng xứ Thanh chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại