Hạ U23 Campuchia, chủ nhà Singapore mở toang cửa bán kết

Lâm Văn |

Ở loạt trận tối nay của bảng A môn bóng đá nam SEA Games, U23 Singapore đã thể hiện đúng đẳng cấp của mình. Họ "giải mã' hiện tượng Campuchia bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 để mở ra cánh cửa bán kết.

Nếu như ở bảng B, mọi thứ gần như đã ngã ngũ khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sớm giành vé bán kết, thì ở bảng A, mới chỉ có U23 Myanmar chắc suất đi tiếp.

Trước lượt trận tối nay những U23 Singapore, U23 Indonesia, U23 Campuchia hay thậm chí cả U23 Philippines đều vẫn còn nguyên cơ hội.

Ở lượt trận hôm nay, U23 Singapore đụng U23 Campuchia-đội đã gây bất ngờ khi hạ U23 Philippines và chưa cạn cơ hội tranh vé bán kết.

Một trận đấu rất quan trọng với U23 Singapore, bởi nếu thắng, họ sẽ mở toang cánh cửa bán kết, đồng thời chấm dứt giấc mơ của U23 Campuchia.

Trong hoàn cảnh ấy, thầy trò Aide Iskandar đã phần nào thể hiện được đẳng cấp của mình.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, U23 Singapore đã tràn lên. Tuy vậy, họ cũng phải đợi tới cuối hiệp 1 mới có thể khai thông thế bế tắc.

Chỉ trong vòng 2 phút thứ 44 tới 45+1, bộ đôi Safirul Sulaiman và Faris Ramli đã ghi liền 2 bàn thắng để giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-0.

Bước vào hiệp 2, U23 Campuchia đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng pha làm bàn của Chan Vathanaka.

Trong khi đó, ở những phút bù giờ, U23 Singapore đã kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa do công của Sahil Suhaimi.

Thắng trận 3-1, U23 Singapore tạm trở lại ngôi nhì và giờ nắm quyền tự quyết trong tay.

Lượt trận cuối cùng, họ sẽ gặp U23 Indonesia và đó nhiều khả năng sẽ là trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A. Vào tối mai, U23 Indonesia sẽ đụng U23 Philippines.

Chuyển sang bảng A. Do U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã sớm giành vé đi tiếp nên những trận còn lại của bảng đấu chỉ còn mang tính thủ tục.

U23 Malaysia đã gây thất vọng tràn trề trong những ngày qua, vậy nên họ rất quyết tâm toàn thắng trong 2 trận còn lại để có thể ra về trong danh dự.

Đụng U23 Brunei, đội đã thủng lưới tới 15 bàn trước lượt trận thứ 4, chính là cơ hội để các học trò của HLV Ong Kim Swee giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Tuy vậy, có lẽ do tinh thần đã sa sút, cộng với việc U23 Brunei chơi phòng ngự số đông, nên U23 Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn.

Trong hiệp 1, họ không thể ghi bàn.

Bước vào hiệp 2, phải nhờ tới những sai lầm của thủ thành Md Ahsanuddin Hj Md Dani, các chàng trai áo xanh mới có thể ghi 2 bàn thắng do công của Muhammad Nurridzuan Abu Hassan và Adam Nor Azlin.

Thắng chung cuộc 2-0, U23 Malaysia đứng vị trí thứ 3 trên BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại