Góc tối Real: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

Chi Chi |

(Soha.vn) - Real đã nã vào lưới đối phương tới 10 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất song HLV Carlo Ancelotti vẫn đang hết sức đau đầu.

Los Blancos đã phản ứng đầy mạnh mẽ sau thất bại có phần oan uổng trong trận Siêu kinh điển trước Barcelona . Sau khi hủy diệt Sevilla trong trận cầu có tới 10 bàn thắng, Kền kền trắng tiếp tục “ăn thịt” Rayo Vallecano với 3 phát súng của Cris Ronaldo cùng Benzema. Đó là còn chưa kể đến phong độ chói sáng của tân binh đắt giá Gareth Bale với những pha lập công rồi kiến tạo liên tiếp.

Hàng công đang bay cao song chẳng vì thế mà Carlo Ancelotti lại có thể kê cao gối ngủ. Hệ thống phòng ngự Los Blancos đang gặp những vấn đề thực sự nghiêm trọng mà nhà cầm quân người Italia dù đã dùng nhiều cách song chẳng thể “chữa” được.

 	Ancelotti sẽ làm gì để cứu Real?

Ancelotti sẽ làm gì để cứu Real?

12 vòng đấu trôi qua, Real đã phải đón nhận tới 16 bàn thua và mới chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận, con số khủng khiếp nhất trong Top 4 La Liga, gấp đôi Atletico Madrid (Barca thậm chí mới lọt lưới 7 bàn). Trận thắng mướt mồ hôi trước Rayo Vallecano cuối tuần vừa qua là minh chứng rõ nhất cho sự tệ hại của hàng thủ Los Blancos. Kền kền trắng đã phải nhận tới 2 bàn thua khi mà đối thủ gần như không còn ý chí chiến đấu.

Diego Lopez đã cho thấy khả năng của mình bằng những pha cứu thua xuất thần song nếu cứ để lọt lưới với hiệu suất như vậy sẽ rất khó để anh giữ được chân trong đội hình Real. Theo thống kê, kể từ khi đứng trong khung gỗ Los Blancos, Diego Lopez để lọt lưới với hiệu suất 1.3 bàn/trận. Trong khi đó, 4 mùa vừa qua, hiệu suất của Casillas là 0.75 bàn/trận. Thậm chí, mùa 2010/11, Casillas chỉ lọt lưới 0.5 bàn/trận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại