Góc nhìn: Khi Del Bosque tắm trong mồ hôi

Tây Ban Nha hạ Uruguay đầy thuyết phục; trút vào lưới Tahiti đến 10 bàn bằng đội hình B, dễ dàng buộc “đại bàng xanh” Nigeria phải cúi đầu. Sau vòng bán kết, “La Roja” vẫn đang trên đường hướng đến vinh quang, nhưng theo cách khác xa hình ảnh của chính họ: khuôn mặt Del Bosque ướt đẫm những giọt mồ hôi.

1. Khi bước vào vòng bán kết Confed Cup, hành trang của người Tây Ban Nha thực sự nổi bật: bất bại 28 trận đấu chính thức. “Những chú bò tót” không phải nhận thất bại nào kể từ khi bị Thụy Sĩ  “bẻ sừng” tại Nam Phi, thuộc lượt thứ nhất vòng bảng World Cup 2010.

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi bất bại này là chiến thắng 4-0 trước chính Italia, diễn ra chỉ một năm trước tại Kiev. Khi mà TBN đến Brazil với một tập thể của những ngôi sao sáng nhất hiện nay, người ta liên tưởng đến kịch bản của trận chung kết EURO 2012, bởi Italia mất Balotelli và đang trong quá trình tự làm mới cho cái đích World Cup 2014.

Trên thực tế, bên cạnh sức mạnh của “La Roja”, Italia tự đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ, khi khép lại vòng bảng với tổng cộng 8 bàn thua, mà trận sau thủng lưới nhiều hơn trận trước. Italia là đội duy nhất có hiệu số bằng 0, trong số 4 đội dự vòng bán kết. Sự chênh lệch giữa hai đối thủ là quá lớn - xét về mọi khía cạnh.

2. Bóng đá không phải toán học, và cũng không theo bất kỳ quy luật nào. Điều đó một lần nữa được thầy trò Cesare Prandelli chứng minh ở Castelao.

Trên SVĐ chính của thành phố Fortaleza, TBN hoàn toàn bất ngờ trước lối đá của Italia. Sự chủ động sớm được các cầu thủ Italia thể hiện, và sóng gió liên tục xuất hiện trước khung thành Iker Casillas. Không ít lần hàng thủ áo đỏ bị biến thành “hàng triển lãm”, và chỉ có sự xuất sắc của Casillas mới ngăn được Italia vươn lên dẫn trước.

 Góc nhìn: Khi Del Bosque tắm trong mồ hôi
TBN đã rất vất vả mới thắng được Italia

Mọi giải pháp mà Del Bosque đưa ra đều không đạt hiệu quả. Andres Iniesta, người từng làm xiếc khi hai đội gặp nhau ở EURO 2012, và có vòng bảng rất ấn tượng, không còn đất diễn. Sự sáng tạo của Xavi cũng phải nhường chỗ cho màn trình diễn về khả năng phát động thế trận của Pirlo. Cặp Jordi Alba - Silva phía cánh trái và bộ đôi Arbeloa - Pedro bên phải trở thành những kẻ bình thường trước Maggio - Giaccherini. Những pha di chuyển tốc độ của Maggio và Giaccherini xé toang đôi cánh của “La Roja”.

Trong thế trận mà Italia chơi đầy hứng khởi, trên băng ghế kỹ thuật của TBN, gương mặt HLV Del Bosque điểm những giọt mồ hôi như thể hạt đậu. Thời tiết Brazil rất khắc nghiệt, nhưng đấy không phải nguyên nhân khiến Del Bosque ngồi khu vực kỹ thuật mà như thể đang trong phòng xông hơi.

Cho đến khi trận đấu bước vào cuộc chiến trên chấm 11m, đòi hỏi hai yếu tố quan trọng tinh thần và sự may mắn, Del Bosque bất động trên ghế của mình, với gương mặt ướt đẫm hơn rất nhiều. Mồ hôi tuôn ra như tắm, và gương mặt thể hiện sự thống khổ, một bức tranh mà chưa bao giờ người hâm mộ có thể nhìn thấy ở người thuyền trưởng vĩ đại của TBN.

Đó hẳn là một đêm mà Del Bosque rất khó để quên trong suốt chiều dài sự nghiệp.

3. Năm 2008, chiến thắng trước chính Italia, cũng từ chấm 11m, là sự khởi đầu cho giai đoạn vinh quang của TBN. Hiện tại, Italia chưa thể lật đổ TBN, nhưng đã cho thấy rằng nhà ĐKVĐ thế giới không phải một kẻ có sức mạnh tuyệt đối.

Có thể, chiến thắng sau loạt 14 cú sút penalty cũng là điểm đi xuống của “La Roja”. Sau một năm nữa, kẻ lật đổ người TBN có thể là chính Italia, cũng có khả năng là một Brazil với lợi thế sân nhà, “xe tăng” Đức đang trở lại mạnh mẽ, hoặc Argentina với Lionel Messi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại