Góc nhìn: Giọt nước mắt của Gerrard đã là cúp vô địch!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Steven Gerrard đã thực sự bật khóc, khóc một cách rất bản năng. Một Gerrard bản lĩnh, lỳ lợm đã khóc giọt nước mắt cuộc đời.

1. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Man City vang lên, máy quay bắt hình Steven Gerrard ngay lập tức. Có lẽ người ta chờ đợi Gerrard sẽ gào lên trong sự phấn khích một câu gì đó, gào lên thật dũng mãnh, gào lên bằng tất cả những cảm xúc đã tích tụ quá lâu.

Nhưng Steven Gerrard đã bật khóc.

Đó là cảm xúc còn tuyệt vời hơn. Giọt nước mắt hạnh phúc mà tiền vệ đội trưởng của Liverpool đã cố tình giấu đi là hình ảnh đại diện hoàn hảo nhất cho khát vọng mà G8 đã nung nấu quá lâu: Khát vọng vô địch Premier League lần đầu tiên trong đời.

 

Phóng viên kỳ cựu Martin Samuel ngay thời khắc đó đã viết lên Twitter: “Tôi tự hào là người chứng kiến mọi cảm xúc trong bóng đá. Tôi vẫn nhớ chiến thắng của Man United năm 1999, vẫn nhớ cảnh Cristiano Ronaldo nằm vật xuống sân khóc sau trận chung kết Champions League với Chelsea. Nhưng đây là hình ảnh khiến tôi thật sự xúc động. Nó cho thấy Gerrard chưa bao giờ ngừng mơ về chức vô địch Premier League”.

Lịch sử về những giọt nước mắt đáng nhớ nhất trong thế giới túc cầu vừa ghi thêm hình ảnh của Steven Gerrard. Cho dù chức vô địch chưa về với Anfield, vì Liverpool còn cách ngai vàng một trận chung kết nữa (gặp Chelsea vòng 36). Nhưng chắc chắn rằng, khi chứng kiến cảm xúc của Gerrard bật ra thành những giọt nước mắt, có lẽ NHM Liverpool đã có chức vô địch của riêng họ rồi.

2. Steven Gerarrd từng tâm sự, thời khắc khiến anh xúc động nhất trong sự nghiệp cầu thủ chính là lễ tôn vinh mà Liverpool dành cho anh tháng 8 năm ngoái. Đó là trận đấu Liverpool gặp Olympiacos, nhân ngày G8 chạm mốc tròn 15 năm thi đấu cho Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng vé đã được bán hết sạch 4 ngày trước khi bóng lăn. Liverpool còn chu đáo dựng một khán đài VIP với 1.000 chỗ ngồi. Đó là nơi những huyền thoại vĩ đại nhất của Liverpool tề tựu cùng chức mừng Gerrard.

Ngày hôm đó Gerrard bước ra từ đường hầm cùng cô con gái, trong tiếng vỗ tay vang trời của các CĐV, của cả đối thủ và những huyền thoại bóng đá. Anh đã rơm rớm nước mắt.

Phóng viên Sam Wallace của tờ The Independent phỏng vấn G8: “15 năm ở Liverpool, tôi có những thời khắc vô cùng đẹp và tôi hứa sẽ không đánh đổi nó lấy bất kỳ điều gì. Tôi chỉ ân hận một điều: Tôi chưa vô địch Premier League, nhưng tôi không bao giờ ngừng mơ về vinh quang ấy. Tôi sẽ chiến đấu vì nó cho đến khi không thể đứng trên sân cỏ”.

Rõ ràng là Gerrard không hề ngoại giao chút nào khi nói về giấc mơ ấy. Vì nếu không mơ bằng tất cả trái tim, tất cả nhiệt huyết, anh đã không khóc. Vì đó là giấc mơ của cả cuộc đời anh, nên giọt nước mắt vừa rơi xuống sau chiến thắng trước Man City, là giọt nước mắt của cả cuộc đời.

3. Một vài người đã so sánh thời khắc Gerrard đón nhận chiến thắng trước Man City, với khoảnh khắc trong đêm Istanbul kỳ diệu, khi Liverpool vượt qua Milan lên ngôi tại Champions League 2004/05. Đó cũng là một trận đấu kỳ lạ. Liverpool thua 0-3, gỡ 3-3 rồi thắng trên chấm 11m.

Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa 2 khoảnh khắc này. Trong đêm Istanbul, cảm xúc của Gerrard, như anh từng tâm sự, chỉ là sự tự hào. Anh tự hào vì đứng trên đỉnh châu Âu. Còn đêm qua, cảm xúc của Gerrard là một sự thỏa mãn, một niềm hạnh phúc vỡ òa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại