Góc nhìn: Bayern hãy tìm sân chơi khác!

Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Một sự nhàm chán đang bao chùm lấy Bundesliga khi Bayern tỏ ra quá khác biệt. Hãy tìm cho Hùm xám một giải đấu khác chứ đừng biến Bundesliga thành giải VĐQG Scotland.

1. Cuối tuần qua, Bayern lại tiếp tục có thêm một chiến thắng áp đảo nữa tại đấu trường quốc nội. Lần này là màn hủy diệt 6-1 ngay trên sân của Wolfsburg. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong số rất nhiều lần ở mùa giải năm nay các cầu thủ Bayern đánh Tennis trước đối thủ. Tuần trước, họ vừa đè bẹp Schalke 04 với tỉ số tương tự. Xa hơn nữa là chiến thắng 4-0 trước Dortmund ở lượt đi. Nên nhớ, đây đều là những đội bóng đang chiếm giữ những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Bundesliga. Cho tới thời điểm này, chỉ duy nhất Bayern Leverkusen là đội bóng trong tốp đầu có thể kiếm điểm trước Bayern với trận hòa 1-1 hồi đầu mùa giải.

Còn nhớ, mới chỉ cách đây vài ngày, GĐĐH Hans-Joachim Watzke của Dortmund từng tuyên bố: “Chỉ có Wolfsburg mới là đối thủ tiềm tàng của Bayern Munich”. Nhưng rồi, đội bóng được kỳ vọng đó đã bị “Hùm xám” dạy cho một bài học về bóng đá. Với sức mạnh quá vượt trội vào thời điểm hiện tại, với chiều sâu đội hình đang nắm giữ so với phần còn lại, ko biết đến khi nào mới có một đội bóng ở Bundesliga đủ sức đánh bại Bayern Munich.

Với chiến thắng trước Wolfsburg, đội bóng thành Munich cũng chính thức cân bằng kỷ lục 49 trận bất bại liên tiếp hiện do Arsenal và Juventus nắm giữ. Trong chuỗi 49 trận đó (tính từ trận thua Bayern Leverkusen vào ngày 28/10/2012), “Hùm xám” giành tới 43 trận thắng và chỉ bị cầm hòa có 6 trận. Nếu tính rộng ra, từ đầu mùa giải tới nay Bayern cũng mới chỉ thất bại trong hai trận đấu chính thức trên tất cả các đấu trường. Đó là trận thua 4-2 trước Dortmund ở trận tranh Siêu cúp quốc gia và thất bại 2-3 trước Man City ở Champions League sau khi họ đã giành quyền đi tiếp.

Bayern đang quá mạnh tại Bundesliga

Bayern đang quá mạnh tại Bundesliga

2. Bayern không chỉ quá mạnh vào thời điểm hiện tại mà còn xuyên suốt quá trình lịch sử của giải đấu số 1 nước Đức. Không chỉ là đội bóng áp đảo với 23 lần vô địch Bundesliga, luôn chiếm đa số các tuyển thủ quốc gia Đức trong đội hình, Bayern còn vượt trội cả về tiềm lực tài chính. Ngay cả đối thủ không đội trời chung như Borussia Dortmund cũng từng phải nhờ tới 2 triệu USD của họ để tránh khỏi phá sản vào năm 2005!

Bên cạnh sự giàu mạnh, Bayern còn là một kẻ cực kỳ đáng ghét! Với sức mạnh tài chính vượt trội của mình, “Hùm xám” thường xuyên tìm “rút ruột” chính các đội bóng có khả năng cạnh tranh trực tiếp với họ để làm suy yếu đối thủ. Nhìn lại Bundesliga trong suốt cả thập kỷ qua có thể thấy hễ khi nào có một thế lực nổi lên đe dọa đến sự thống trị của Bayern là họ liền tung tiền “cướp đi” những ngôi sao tốt nhất của họ. Và “nạn nhân” mới nhất không ai khác ngoài Dortmund.

Sau hai mùa giải bị đội quân của Jugen Klopp qua mặt, Bayern đã giành lại tất cả. Năm ngoái Hùm xám đã vượt qua Dortmund trên cả 3 đấu trường trên hành trình tới cú ăn ba vĩ đại của họ. Trong đó có chiến thắng 2-1 trước đội bóng vùng Ruhr ở chung kết Champions League.

Nhưng nỗi đau với những nhà đương kim á quân Champions League không chỉ có vậy. Sau khi bị đại kình địch cướp mất những chiếc cúp danh giá, họ còn bị chính đối thủ lấy đi cầu thủ được xem là xuất sắc nhất của mình - tiền vệ Mario Goetze.

Rõ ràng đó đều là những thất bại khó “nuốt trôi” với thầy trò ông Jugen Klopp và lãnh đạo đội bóng. Và dù đã từng mang ơn “Hùm xám” trong quá khứ thì chắc chắn Dortmund cũng muốn loại Bayern khỏi Bundesliga. Thử hỏi, nếu không có đội quân của Pep Guardiola thì hiện tại ai mới là những người đang dẫn đầu giải đấu? Tất nhiên, bên cạnh Dortmund là 16 đội bóng còn lại  (trừ Bayern) ở Bundesliga có lẽ cũng đang mong điều tương tự!

3. Phát biểu trên Hamburger Morgenpost cách đây chưa lâu, cựu chiến lược gia một thời của Bayern là HLV Felix Magath đã chia sẻ: “Các bạn nên loại Bayern ra khỏi giải quốc nội”. Và cũng theo ông thì “Bundesliga là giải đấu mà ở đó ngôi vị số một mặc nhiên đã thuộc về Bayern và một giải đấu giữa các anh tài trên toàn châu Âu mới phù hợp với đội bóng này hơn”.

Thoạt tiên nghe phát biểu trên của Felix Magath chúng ta thấy dường như HLV này vẫn còn cay cú vì bị Bayern sa thải năm 2007. Nhất là khi ông đã giúp "Hùm xám" giành cú đúp (VĐ Bundesliga và DFB Cup) trong 2 năm liên tiếp. Nhưng  đó là một phát biểu hoàn toàn có cơ sở. Nhất là khi nhìn vào bảng xếp hạng Bundesliga vào lúc này. Với khoảng cách 20 điểm so với đội xếp thứ 2 là Dortmund, Bayern đã biến cuộc đua tới ngôi vương chỉ là chuyện riêng của họ. Đội bóng của Pep có thể vô địch ngay trong tháng 3, dù thực tế giải đấu phải tới tận tháng 5 mới kết thúc. Sự lớn mạnh của Bayern đã kéo theo sự nhàm chán của cả một giải đấu. Người Đức có thể tự hào họ đang sở hữu một đội bóng hàng đầu Châu Âu, nhưng họ chẳng thể vui vẻ khi người ta so sánh Bundesliga với giải vô địch Scotland!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại