Góc độc giả: Người bị quấy rối tình dục cần phải được lên tiếng

Một độc giả có địa chỉ email: doandu***@yahoo.com |

(Soha.vn) - "Tôi thấy tình cảnh của Tuấn Anh có phần đáng thương. Đáng thương ở đây là vì vị HLV này chưa “làm ăn” được gì mà đã bị tố cáo với cái tội danh đầy nhạy cảm như vậy. Để rồi giờ đây đã bị hất cẳng ra khỏi TTTDTT ở Đà Nẵng..."

Ngày hôm qua, Soha có đăng tải một bài viết của độc giả Quang Thái về vụ việc của nữ VĐV Trương Thanh Hằng bị quấy rối tình dục. Sau khi nhận được rất nhiều phản hồi qua những dòng comment ngay trên trang, chúng tôi còn nhận được một bức thư của độc giả có địa chỉ hòm mail doandu***@yahoo.com. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả những tâm tư và cái nhìn khác về sự việc này.

Đọc xong suy nghĩ của bạn, dự là suy nghĩ cá nhân của bạn, thật sự tôi hết sức… ngỡ ngàng.

Trước hết, bạn cũng thừa nhận rằng hành vi của HLV Tuấn Anh là sai trái, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội và kể cả vi phạm pháp luật. Vậy thì sao bạn nghĩ rằng chỉ nên “đóng cửa bảo nhau” với một hành vi như vậy?! Nếu vậy, có phải là quá nhu nhược, yếu hèn trước cái xấu, cái đồi bại của xẫ hội?

Thứ đến, bạn cho rằng làm như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống vị HLV kia. Tôi thiết nghĩ vị này đã đủ tuổi trưởng thành để hiểu rõ những hành vi của mình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, xã hội cho những việc mình đã làm.

Góc độc giải: Người bị hại cần phải được lên tiếng
 

Bạn cho rằng gia đình, vợ con họ đáng thương?! Nhưng bạn có nghĩ họ sẽ đáng thương hơn và đau khổ hơn không khi luôn phải sống trong lừa dối, đạo đức giả che mờ măt?! Cuộc sống của họ sẽ thế nào khi người chồng, người cha vẫn tiếp tục những cuộc “phiêu lưu” như vậy?

Thứ ba, bạn có nghĩ rằng nếu việc này không được giải quyết tới nơi tới chốn thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?! Một cô bé đáng thương nào đó, một người bạn, một người quen hay thậm chí có thể là… người nhà của bạn thì sao?! Ai đảm bảo những việc như thế sẽ không xảy ra! Phát hiejen và tố cáo điều xấu cũng là ngăn ngừa và không tạo điều kiejen cho điều xấu hơn, tồi tệ hơn xảy ra trong tương lai đấy bạn ạ! Mặt khác, để kẻ xấu biết đường mà hướng thiện, điều chỉnh hành vi của mình, âu cũng là giúp một người như xây chín chùa vậy!

Thứ tư, bạn nói rằng đã có quá nhiều điều tiếng trong làng thể thao rồi, không nên tạo thêm nữa để mọi người mất niềm tin. Vậy không nói ra điều xấu liệu niềm tin của mọi người có tăng lên không hay ngược lại? bạn nói vậy chẳng khác nào nói rằng có quá nhiều tội phạm trong tù rồi, thôi thì đừng bắt thêm nữa, nếu ở ngoài kia có thêm những tên côn đồ!? Đó không phải là sự xây dựng đúng nghĩa. Sợ vạch áo cho người xem lưng để rồi bị “ung thư” hết thuốc chữa sao bạn? Nếu không dũng cảm và mạnh mẽ với điều xấu thì đến một mức nào đó nó sẽ lan tràn và phổ biế! Đến lúc đó thì xã hội này sẽ ra sao đây?

Cuối cùng, nếu chúng ta chưa đủ mạnh mẽ và dũng cảm để làm Lục Vân Tiên thì hãy để khác làm!

Đôi điều suy nghĩ gởi bạn.

Trân trọng!

Ngoài độc giả Đoàn Dự đã gởi thư tới Soha, cũng có khá nhiều độc giả bày tỏ quan điểm bất bình về bài viết của tác giả Quang Thái.

* nguyen thanh: Gia đình, xả hội gọi là thày vì gửi gắm con cái mong cho các em, các cháu nên người chứ không phải để làm trò giải trí cho những con quỉ lam ô uế thanh danh của môn thể thao cao thượng. Bác Thanh ra làm Ban nôi chính rồi chứ không chắc tay này bị "hốt liền" quá.

* Tạ Tuấn Dũng : xin lỗi mình thấy rất khó chịu với cái giọng trịch thượng và cái suy nghĩ nông cạn của bạn, bạn nghĩ lấp liếm mọi chuyện và coi như không có chuyện gì thì mọi chuyện theo 1 cách kì diệu nào đó tự nó sẽ tốt lên ? cái đất nước này trở thành 1 mớ hỗn độn cũng nhờ công lớn ở những người như bạn !!!

* Pham bao: Tôi thật không hiểu tại sao người viết bài báo này lại có những suy nghĩ như vậy. Đã là HLV thì phải có đầy đủ tài năng, đạo đức thì mới đáng làm HLV, tôi nghĩ rằng người viết bài báo này cố tình bao che cho hành động sai trái của HLV. Tôi ủng hộ VĐV này đã dũng cảm tố cáo hành vi bẩn thỉu này.

* link_tinh: Im lặng thì sự việc cứ thế lặp lại... Và mọi chuyện chỉ dừng lại khi một ai đó lên tiếng. Ai dám khẳng định là trước Thanh Hằng, chưa có nạn nhân nào, và sau đó cũng thế?

Im lặng là tự hại mình, hại người. Hơn nữa sự suy đồi đạo đức hiện diện ở mọi lĩnh vực của đời sống - điều này là thực tế. Bạn có cho rằng sự suy đồi đó cần 1 hồi chuông cảnh tỉnh không?

Còn những người bị ảnh hưởng trong chuyện này ư? Nếu không phải là do họ làm chuyện xấu trong quá khứ thì có thể nói rằng sự suy đồi về đạo đức còn hiện diện ở cánh nhà báo nữa. Và đây, chúng ta lại có thể thấy phần chìm của tảng băng méo mó của xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại