Góc độc giả: “Đình đẹp” mà chơi chẳng đẹp

Văn Mão (Tiên Lãng, Hải Phòng) |

(Soha.vn) - Những ngày gần đây, vụ thuê sân Mỹ Đình đã trở thành tâm điểm chú ý của báo giới trong và ngoài nước. Báo chí quốc tế đưa thế nào tôi không rõ, nhưng là người dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng bất bình về cách làm việc của các bác lãnh đạo.

Quả thực từ sau trận giao hữu của Juventus trên sân Hàng Đẫy, đến bây giờ NHM bóng đá như chúng tôi mới có được niềm vui sướng khi lại được chứng kiến một CLB tên tuổi hàng đầu thế giới xuất hiện ở Hà Nội (trước đó đã có Brazil nhưng họ là ở đẳng cấp ĐTQG). Cho dù tôi không khoái Arsenal nhưng nghĩ đến cảnh được chứng kiến những ngôi sao bằng xương bằng thịt của Premier League xuất hiện trước mắt mình cũng đủ khiến tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc.

Thế nhưng, cách làm việc của mấy bác lãnh đạo sân Mỹ Đình thì thật khó chấp nhận. Theo thông tin mà tôi cập nhật thì được biết, chi phí cho một trận đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình chỉ rơi vào khoảng 200-300 triệu đồng (trận cầu với Indonesia, CLB Kashima Antlers cũng chỉ tiêu tốn có từng đấy). Thế nhưng, VFF đã chịu khó cắn răng gửi lời đề xuất lên tới 600 triệu vì nghĩ rằng đây là trận đấu có mặt của đội bóng tên tuổi hàng đầu thế giới thì cũng nên có chút gì đó "sang" hơn ngày thường.

	Khán giá Việt Nam sẽ khó được gặp Arsenal vì mức giá trên trời từ BQL SVĐ Mỹ Đình đưa ra

Khán giá Việt Nam sẽ khó được gặp Arsenal vì mức giá trên trời từ BQL SVĐ Mỹ Đình đưa ra

Vậy mà sân “Đình Đẹp” lại cho ra một con số khiến ai nghe xong cũng phải giật mình 1,5 tỉ đồng, một cái giá trên trời mà khó ai có thể chấp thuận. Để rồi VFF tiếp tục nâng giá lên 800 triệu để tìm kiếm cái gật đầu của ông Cấn Văn Nghĩa – Giám đốc khu liên hợp TT Mỹ Đình, nhưng vẫn không thấy.

Quả thực cái chuyện vẽ chuột ra voi thì ở Việt Nam là số 1, ông Nghĩa viện ra ti tỉ lý do về tiền bảo dưỡng mặt cỏ, tiền duy tu bảo dưỡng sân, tiền điện, tiền nước… thế không nhẽ các trận đấu trước sân Mỹ Đình không cần phải tiêu tốn những khoản đấy mà đến trận Arsenal mới phải tốn? Hay là tư duy của các bác lãnh đạo lại học theo mấy chị bán hàng rong trên bờ Hồ, cứ thấy khách Tây là “chém”? Cứ làm như vậy thì đến khi nào người nước ngoài mới có cái nhìn tươi sáng hơn về đất nước, con người Việt Nam?

Không chỉ vậy, ông Nghĩa còn đòi thêm 300 giấy mời và 220 chỗ trong phòng khách, phòng doanh nhân, tương đương với gần 500 triệu đồng. Tính qua loa thì số tiền mà VFF cùng các bên liên quan sẽ phải bỏ ra ít nhất 2 tỉ đồng để chiều lòng ông Nghĩa, để phục vụ cho một trận đấu. Phải chăng ông Nghĩa định “ thừa nước đục thả câu”?

	Ông Cấn Văn Nghĩa đưa ra những yêu cầu hết sức quá đáng

Ông Cấn Văn Nghĩa đưa ra những yêu cầu hết sức quá đáng

Tôi chỉ là phận dân thường nhưng thiết nghĩ, sân Mỹ Đình cũng là tiền thuế do người dân chúng tôi đóng góp mà nên. Hơn nữa, các cơ quan đầu não ở Việt Nam luôn nêu cao khẩu hiệu làm việc là vì nước vì dân, thương dân như con… thêm nữa, VFF và KLH TT Mỹ Đình cũng là anh em một nhà của Bộ VH-TT-DL vậy tại sao tất cả họ không thể vì 1 lần thương “con” mà tìm phương án sao cho hợp lý.

Trận đấu của Arsenal tại Việt Nam là để phục vụ nhân dân và cũng là bước dạo đầu cho những đội bóng lớn khác sau này. Nếu vụ việc hôm nay không sớm được giải quyết cho êm thấm thì sẽ chắc chắn rằng sân Mỹ Đình hay rộng hơn là cả VFF, đất nước – con người Việt Nam sẽ để tiếng xấu trong mắt các đội bóng lớn và chẳng còn ai dám đặt chân tới nơi này.

Mong rằng ông Nghĩa sớm nghĩ lại và đưa ra một cái giá “dễ chấp nhận” hơn. Quả thực tôi hay rất nhiều khác cũng hiểu được việc một dịp lớn như này tội gì mà không tranh thủ “ăn” 1 tí, nhưng có ăn thì cũng nên để phần cho người khác!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại