Giọt nước mắt Mạc Hồng Quân

Thu Chang |

Sau khi ghi bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền, Mạc Hồng Quân đã rơm rớm nước mắt.

Trận bán kết cách đây 2 ngày, ĐT U23 Việt Nam thất bại một cách khó hiểu trước người Myanmar. Trong đó, Mạc Hồng Quân là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất.

Tiền đạo của Than Quảng Ninh liên tục được đồng đội đặt vào những tình huống thuận lợi. Tuy nhiên, trong một ngày quá vô duyên, không một lần cầu thủ này đưa bóng được vào lưới đối phương.

Sau trận đấu, người ta không thể hiểu tại sao một U23 Việt Nam đang thăng hoa như thế, đá lấn lướt lại thất bại trước U23 Myanmar.

Mạc Hồng Quân đã khóc khi không thể giành chiến thắng trong trận bán kết

Mạc Hồng Quân đã khóc khi không thể giành chiến thắng trong trận bán kết. Ảnh:Zing

Bản thân Mạc Hồng Quân cũng cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, anh đăng đàn xin lỗi NHM trên trang cá nhân kèm theo lời hứa quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh HCĐ.

Như lời đã hứa, ĐT U23 Việt Nam đã bước vào trận tranh giải ba hừng hực khí thế, đá trên cơ đối thủ. Mạc Hồng Quân hừng hực trong từng pha đi bóng, quyết tâm trong những bước chạy.

Chính anh là người ghi bàn thắng đầu tiên mở màn cho cơn mưa gôn vào lưới U23 Indonesia.

Bàn thắng đó là món quà từ chấm phạt đền mà đồng đội đã đồng loạt nhường lại, như một sự an ủi giúp anh lấy lại sự tự tin.

Nước mắt Mạc Hồng Quân đã rơi. Nó như sự giải thoát cho những áp lực đang đè nặng lên đôi chân chàng tiền đạo trẻ, với bớt nỗi buồn sau một thất bại đau đớn và khó hiểu.

Hi vọng rằng, sau bàn thắng và những giọt nước mắt hôm nay, chúng ta lại được thấy một Mạc Hồng Quân vững vàng và rực lửa trên sân. Một tiền đạo luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại