Giờ thì Wenger đã biết Rashford là ai!

Triệu Mẫn |

Cứ như là một truyền thống tại Man United, bất cứ giai đoạn nào, họ cũng đều có cái tên "son bóng", hiện tại, đó là Rashford.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Wenger tự tin tuyên bố trước báo giới : "Tôi chẳng biết Rashford là ai hết". Và chính cái nhân vật vô danh không được Giáo sư nhớ đến lại chính là nhân tố khiến ông thua đau ngay tại Old Trafford.

Còn nhớ 6 năm trước HLV Maradona của Argentina đã từ chối ngồi họp báo chung với Thomas Muller vì coi anh chỉ như cậu bé nhặt bóng và yêu cầu cầu thủ này rời bàn họp thì mới trả lời phỏng vấn.

Nhưng cũng chính "cậu bé nhặt bóng này" đã khiến Argentina thua đau 4-1 trên đất Nam Phi chỉ 3 tháng sau đó và khiến Maradona nhớ rõ ai là Thomas Muller.

Wenger của ngày hôm nay cũng đang vướng dần vào hoàn cảnh tương tự.


Rashford khiến thế giới phải nhớ đến mình.

Rashford khiến thế giới phải nhớ đến mình.

2 bàn, 1 kiến tạo trong ngày đầu tiên được đá ở đội 1 tại Premier League, Rashford đã có sự khởi đầu quá hoàn hảo trong màu áo Man United và thật chẳng may, thầy trò Wenger lại là nạn nhân tiếp theo đó.

Ở cầu thủ mới chỉ 18 tuổi 120 ngày này là những sự kì lạ.

Người ta khó có thể tìm thấy sự bình tĩnh, lạnh lùng và dứt khoát nào như thế ở một cầu thủ tuổi teen đang thi đấu ở CLB danh tiếng trong trận cầu được chú ý bậc nhất. Nhưng Rashford đã làm được điều đó.

Anh thoải mái trong từng bước chạy, nhanh ý chớp thời cơ và tinh tương trong khoảnh khắc chọn chỗ, dứt điểm.

Không phải là mẫu cầu thủ có kĩ thuật tốt hay những kĩ năng nổi trội, Marcus đơn giản hóa cách có bàn thắng đi rất nhiều, chọn chỗ, dứt điểm, chỉ 1 chạm và ăn mừng.

Sự vượt bậc, lạnh lùng của cậu cũng là điểm nhấn cho Old Trafford hôm nay. Mỗi khi cầu thủ số 39 có bóng, người ta lại nghe thấy những tiếng hò reo, cổ vũ như chợ vỡ.

Đó không phải là Ronaldo, cũng chẳng phải là Martial, nhưng điều đó vẫn hiện hữu.

Các Manucians không hề dễ tính nhưng chẳng bao giờ đặt niềm tin nhầm chỗ, Stretford End hôm nay chọn Rashford cho những tràng cổ vũ liên tiếp cũng đủ để hiệu hi vọng CĐV đặt vào anh lớn đến nhường nào.


Sir Alex cũng phấn khởi sau chiến thắng.

Sir Alex cũng phấn khởi sau chiến thắng.

Man United đang dồi dào "tài nguyên" cầu thủ trẻ, có lẽ trong tương lai họ chính là những trụ cột tại đây, tiếp nối những truyền thống ở nơi này.

Rashford lại càng lạ hơn, anh khiến người ta liên tưởng đến nhưng Chicharito, Macheda hay Solskjaer, đều "son bóng", đều dễ dàng tạo nên những khoảnh khắc vĩ đại.

Nhiều CĐV đã đùa mà nói rằng : "Rồi cũng sẽ đến ngày bóng tự tìm đến chân Rashford để chui vào lưới như Hạt đậu nhỏ năm nào mà thôi".

Cựu tuyển thủ Anh
Gary Lineker
"Rashford đã sống ở đâu trên Trái đất những ngày qua vậy?"

Thậm chí Mata, một đàn anh trong đội đã phải đăng tải một hình ảnh hồi còn bé thơ của cậu để CĐV đỡ khổ hơn trong việc biết thêm về những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của cầu thủ luôn lạnh lùng trong từng bước chạy này.

Có lẽ hiện tại, rất nhiều CĐV bóng đá trên thế giới này đang lật từng trang Google tra lùng các thông tin ít ỏi về anh.

Quỷ đỏ luôn biết cách mang đến cho Wenger cùng các Pháo thủ những cơn ác mộng khó tin nhất, có lẽ hiện tại fan Man United đã đủ tự hào mà nói rằng : "Giáo sư, giờ thì ông đã biết ai là Rashford".

Sau trận đấu đêm qua, khi được hỏi về kế hoạch ăn mừng sau khi ghi được cú đúp trong trận đấu quan trọng Rashford đã khiến tất cả ngỡ ngàng vì câu trả lời ngộ nghĩnh của mình:

"Chắc em chưa ăn mừng được, ngày mai em có bài kiểm tra Hóa quan trọng tại trường. Varela cũng chịu chung cảnh ngộ".

Man United 3-2 Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại