Giải U21 QT 2015: HAGL chẳng có gì cần lo lắng

Phương Anh |

Chỉ còn có 9 ngày nữa, U21 HAGL sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại giải U21 QT 2015, cho đến thời điểm này, mọi sự chuẩn bị đã hòm hòm và họ đã sẵn sàng vào cuộc.

Sức ép đang nơi các ngôi sao trẻ của U21 HAGL đang ngày một lớn, điều đó không khó hiểu bởi lẽ họ là tâm điểm của mọi sự chú ý và nhận được kỳ vọng ghê gớm từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, đội bóng phố núi còn phải gánh một trọng trách khác nữa là phải bảo vệ thành công chức vô địch mà họ giành được 1 năm trước tại Cần Thơ.

Thật hài hước khi ở giải đấu này có cả U21 Việt Nam là đội đại diện của bóng đá trẻ Việt Nam với những cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn từ VCK U21 QG vừa qua lại không nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng như một CLB địa phương như U21 HAGL.

Nhưng xét kỹ lại, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ bởi lẽ thành phần chính của đội bóng phố núi là những thành viên của đội U19 Việt Nam đã từng gây tiếng vang lớn ở cấp độ bóng đá châu lục 1 năm trước với những cái tên rất được hâm mộ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn...

Có lẽ cũng chẳng cần phải mô tả quá nhiều về những thành tích mà các cầu thủ trẻ của HAGL đã làm được cùng U19 Việt Nam bởi người ta đã quá rõ rồi.

Thế nhưng người hâm mộ vẫn muốn được sống lại trong bầu không khí tưng bừng và hạnh phúc hồi ấy và người ta kỳ vọng U21 HAGL sẽ làm được điều đó ở giải đấu năm nay.

Sau 1 năm thi đấu tại V-League với thành tích tệ hơn nhiều so với mong đợi, người ta tin rằng những ngôi sao trẻ ngày ấy đã trưởng thành lên rất nhiều và chắc chắn khi quay trở lại sân chơi trẻ U21 này, họ sẽ còn thể hiện được nhiều hơn nữa, sẽ còn hay hơn nữa.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ vô tình lại trở thành áp lực cho những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội của họ.

Và dĩ nhiêu đâu đó lại xuất hiện những sự lo lắng về việc các cầu thủ trẻ này này sẽ không vượt qua nổi sức ép vô cùng lớn đó thể hiện được hết sức mình.

Tuy nhiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm lên tiếng dẹp yên tình hình khi khẳng định đừng nói chuyện sức ép với các cầu thủ của ông. HLV này khẳng định ông không phải lo lắng gì về vấn đề này bởi các cầu thủ HAGL đã trưởng thành hơn rất nhiều và luôn có được tâm lý vững vàng trước mọi đối thủ.

Họ sẽ đến giải đấu lần này với một tâm thế khác, chứ không còn là tân binh trẻ măng như giải năm trước. Trong những ngày qua, U.21 HAGL đang ráo riết luyện quân tại phố núi trước khi hạ sơn để chuẩn bị cho công cuộc bảo về chức vô địch của mình.

Áp lực từ phía người hâm mộ, họ cảm nhận được điều đó nhưng lại biến nó trở thành động lực để hăng hái và quyết tâm hơn trên sân tập và biến thành mục tiêu phải đạt đến ở giải đấu sắp tới.

Tin vui cho U21 HAGL cũng như những người hâm mộ đội bóng này là việc không có cầu thủ nào dính chấn thương, tất cả đều hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho giải đấu.

Những cầu thủ xuất sắc nhất như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn, Thanh Hậu, Thanh Tùng, Minh Vương đều lành lặn và có thể lực tốt.

Việc sớm tập trung trở lại sau khi V-League kết thúc cũng khiến vấn đề cảm giác bóng không phải là điều đáng lo.

Vui hơn nữa là U21 HAGL còn có sự trở lại của một loạt thương binh, đáng nói nhất phải là Hồng Duy, nhân tố chủ chốt bên hành lang cánh trái. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết giải đấu này sẽ không dễ với U21 HAGL bởi lẽ các đối thủ tham dự đều có trình độ, đẳng cấp và quyết tâm cao.

U21 HAGL ở cùng bảng với hai đội bóng trẻ Hàn Quốc và Singapore nên mọi thứ cũng là rất khó khăn. Tuy nhiên đội bóng đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục và sức ép càng lớn, các cầu thủ của tôi sẽ càng mạnh mẽ và quyết tâm hơn”.

HLV này giải thích: “Sức ép giờ không còn là điều đáng ngại với các cầu thủ trẻ của HAGL bởi chúng tôi đã trải qua điều đó ở V-League mùa giải vừa qua.

Khi ấy, chúng tôi đã phải đối mặt với Áp lực liên tục trong nhiều tháng trờ nhưng cuối cùng vẫn vượt qua tất cả để trụ hạng thành công.

Bởi vậy tôi không lo lắng gì về điều này và tin rằng các cầu thủ của mình sẽ vẫn chơi tốt, đá hay, đá đẹp để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu ấn tượng nhất”.

Cách đây không lâu, sau khi U21 Gia Lai không thành công tại giải U21 QG, bầu Đức đã thẳng thừng tuyên bố có vô địch giải đấu này cũng chẳng sướng bằng đánh bại Thái Lan và ông mong muốn các cầu thủ U21 HAGL sẽ đánh bại U21 Thái Lan nếu hai đội gặp nhau ở giải lần này.

Ở giải U21 QT năm 2014, HAGL đã đè bẹp U21 Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Cho dẫu đó không phải là đội hình tốt nhất của người Thái nhưng dẫu sao kết quả ấy vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam thật sự sung sướng.

Đáng tiếc là giải năm nay, U21 HAGL và U21 Thái Lan không chạm mặt nhau, nhưng vẫn có quyền hy vọng sẽ tái ngộ nếu cùng tiến sâu vào giải.

Mục tiêu đã được xác định, tâm lý đang hưng phấn và quyết tâm lên cao, U21 HAGL đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục nữa tại sân chơi trẻ này.

Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức thông báo sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu của U21 Việt Nam và U21 HAGL tại Giải U21 Quốc tế 2015. Giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra từ ngày 20-29/11 trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Theo kết quả bốc thăm, U21 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng U21 Singapore và U21 Thái Lan. Trong khi đó, U21 HAGL sẽ cạnh tranh với U21 Myanmar và U19 Hàn Quốc ở bảng B.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại