Gary Lineker bị 'ném đá' tơi bời vì thiếu hiểu biết

hongtrang |

Huyền thoại bóng đá Anh vô tình nói đùa về một hành động ăn mừng theo kiểu đạo Hồi khi bình luận trên truyền hình.

Vụ "vạ miệng" của Gary Lineker diễn ra trong trận đấu giữa Schalke và Montpellier ở vòng bảng Champions League hôm 4/10 vừa qua. Phút 13, sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Montpellier, tiền đạo Ait-Fana và người đồng đội Younes Belhanda đã quỳ xuống sân, gập đầu xuống sát mặt cỏ để ăn mừng bàn thắng. Đây là kiểu ăn mừng mang tên "Sajda" rất phổ biến đối với các cầu thủ theo đạo Hồi.

Tuy nhiên, do không biết về phong tục ăn mừng này, Gary Lineker đã vô tình có những lời bình luận không đúng khi cho rằng Ait-Fana và Younes Belhanda ăn cỏ, khiến các khán giả đạo Hồi vô cùng bức xúc.

"Một nỗ lực tuyệt vời của Karim Ait-Fana - người ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa và sau đó ăn cỏ", nguyên văn câu bình luận của Gary Lineker phát trên kênh Al Jazeera TV - một kênh truyền hình có lượng người xem theo đạo Hồi rất lớn ở Trung Đông.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều người chỉ trích lời bình luận của cựu danh thủ tuyển Anh là ngu ngốc, thiếu hiểu biết thậm chí còn cho rằng Gary Lineker đang xúc phạm đạo Hồi.

Trước "búa rìu dư luận", Gary Lineker mới đây vừa phải lên tiếng công khai xin lỗi vì lời bình luận hớ của mình: "Tôi xin lỗi, tôi đã không biết hết tôn giáo của mọi cầu thủ".

Video pha ăn mừng và bình luận của Gary Lineker:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại