Gặp lại Lyon, "thiếu gia" Monaco thanh toán mọi hận thù

Hai năm trước, chính Lyon đã tiễn Monaco xuống chơi tại Ligue 2 và bây giờ khi gặp lại nhau trên Stade Louis II, đội bóng Công quốc sẽ có cơ hội để trả hết mọi ân oán, hận thù.

23h00 trên sân Stade Louis II: Monaco vs Lyon

Jimmy Briand và Jeremy Toulalan chính là hai cái tên đặc biệt nhất ở cuộc đối đầu đêm nay. Trong số 22 cái tên từng tham dự trận chiến vào ngày 30/05/2011, chỉ còn lại đúng 2 cái tên có cơ hội góp mặt trong cuộc tái ngộ này. Jimmy Briand vẫn còn là người của Lyon nhưng Toulalan thì đã lựa chọn khoác lên mình màu áo của Monaco.

Những đồng tiền của tỷ phú Dmitry Rybolovlev đã giúp Monaco bước lên hàng ngũ đại gia chỉ sau một đêm. Một đội hình mới toanh được mua về để phục phụ tham vọng thống trị Ligue 1. Trong khi đó, Lyon lại phải dần bán đi những ngôi sao sáng nhất để trang trải gánh nặng nợ nần.

Chiến thắng của Lille trong trận đấu sớm đã đẩy Monaco xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự vươn lên của Lille lại chẳng ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của thầy trò Claudio Ranieri. Trên sân nhà, Monaco hoàn toàn có lý do để tự tin vào một chiến thắng trước Lyon và đòi lại ngôi nhì bảng. Với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi đến 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn, Monaco đang là đội thi đấu sân nhà tốt nhất ở Ligue 1. Tạm quên cú vấp trên sân Sochaux ở vòng trước, Monaco sẽ biến thành một đội bóng hoàn toàn khác ở Stade Louis II.

23h00 ngày 27/10, Monaco vs Lyon: Thời thế nay đã khác
Monaco (áo đỏ) sẽ thanh toán sòng phẳng mọi nợ nần với Lyon

Lối đá cực rắn của Sochaux khiến Toulalan và Joao Moutinho lần lượt phải rời sân với những vết đau. Trong trường hợp xấu nhất, Monaco vẫn còn những gương mặt thay thế không hề thua kém về chất lượng. Quan trọng nhất, chân sút chủ lực Radamel Falcao đã lấy lại 100% thể lực sau khi được nghỉ ngơi trọn vẹn 1 tuần. Một tuần trước, các cầu thủ Monaco đã khiến Claudio Ranieri bẽ mặt trong ngày sinh nhật. Tiếp đó, Lyon sẽ là cơ hội để Falcao và các đồng đội gửi tặng món quà muộn đến ông thầy khắc khổ.

Giữa tuần qua, Lyon đã chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi thắng lợi khi đánh bại Rijeka ở Europa League. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để “mãnh sư” có thể tự tin trước chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đến Stade Louis II. Lacazette vẫn phải chịu án treo giò trong khi Gourcuff chưa bình phục chấn thương, một mình “cánh én nhỏ” Clement Grenier khó lòng giúp đoàn quân của HLV Remi Garde có thể ra về dù chỉ với 1 điểm. Trong 5 trận sân khách gần nhất, đã có đến 4 lần “mãnh sư” phải chịu cảnh trắng tay.

Nỗi niềm của Jimmy Briand và Jeremy Toulalan cũng chính là cảm xúc của cả Ligue 1 ở thời điểm này. Thời thế thay đổi quá nhanh nhưng có một chân lý mãi mãi là bất biến: chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh. Thay vì nuối tiếc những ngày tháng vàng son, Lyon phải chiến đấu hết mình và hy vọng vào một điều kỳ diệu.

Dự đoán: Monaco 3 – 1 Lyon

Đội hình dự kiến:

Monaco: D. Subasic, R. Carvalho, A. Raggi, M. Tisserand, Fabinho, M. Obbadi, G. Kondogbia, L. Ocampos, J. Rodriguez, Y. Ferreira Carraso, R. Falcao.

Lyon: Anthony Lopes, H. Bedimo, M. Sarr, M. Bisevac, M. Zeffane, S. Malbranque, M. Gonalons, C. Grenier, Y. Benzia, J. Briand, B. Gomis.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại