Fan ức chế, kêu gọi HAGL sa thải thầy “Giôm”

Đoàn Dự |

HAGL thất bại lần thứ 5 tại V-League theo cách không thể đau đớn hơn và NHM đã dồn hết trách nhiệm cho HLV Graechen.

“Đề nghị thay HLV ngay và lập tức. Ngày nào thầy Giôm còn tại vị thì HAGL còn thua nữa. Đúng là bảo thủ không chịu thay đổi, từ sơ đồ chiến thuật đến lối chơi.

"Thất bại là mẹ của thành công" nhưng phải thay đổi mới thành công được chứ, chứ đâu phải "bảo thủ là mẹ của thành công” đâu.

Cần Thơ là đội đứng cuối BXH mà cầm hòa còn không nổi, thậm chí là để thua nữa chứ. Tôi là fan HAGL mà xem còn thấy chán.

Đề nghị thầy Giôm trở về đúng vị trí của ông ấy là 1 thầy giáo. Trận này là trận đấu dở nhất của HAGL từ đầu mùa đến giờ” – độc giả có biệt danh Người Được *** chia sẻ.

HAGL đã chơi trận tệ nhất?

HAGL đã chơi trận tệ nhất?

Trong khi đó, bạn XXX nhẹ nhàng hơn, nhưng lo lắng sâu sắc cho lứa cầu thủ trẻ của HAGL có thể hỏng vì thầy Graechen.

“HAGL thay luôn và ngay HLV nếu không thay tôi rằng các cầu thủ sẽ bị áp lực tâm lý, từ đó sinh ra trầm cảm phẫn uất và tài năng cầu thủ sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn.

Nhìn cầu thủ trẻ Tuấn Anh thi đấu đến kiệt sức do hoạt động quá rộng, Xuân Trường chuyền bóng 10 lần thì đến 8, 9 lần chính xác và cố gắng trong sự bất lực”.

Một fan khác thì mỉa mai lối đá “đẹp” mà bầu Đức vẫn tôn vinh bấy lâu từ trước khi trận bóng diễn ra:

“Vòng này mà HAGL thua thì tôi cũng bái phục với lối bóng đá đẹp của bầu Đức. Cần Thơ đang là đội dễ thắng nhất hiện tại, thủ yếu, công yếu. Không thắng được thì “bó tay”.

Sau trận, bạn Nguyễn Anh này nhận định:

“Xem mà nhớ trung vệ Cosmin. Có anh ta thì HAGL đâu tệ vậy”.

Một anti-fan của HAGL tỏ ra quá khích:

“Trước trận “to mồm” nên kiểu gì HAGL cũng thua. Anh Đức tha hồ thưởng nhé. Fan ảo tưởng sức mạnh tiếp tục biện hộ và đổ lỗi không có ngoại binh nhé. Lứa U19 này nổi tiếng bằng chiêu trò thôi tài năng quá là có hạn”.

Cần Thơ có chiến thắng ấn tượng nhất kể từ đầu mùa

Cần Thơ có chiến thắng ấn tượng nhất kể từ đầu mùa

Về phía Cần Thơ, có 2 bạn fan đã đối ứng những câu thơ rất hay và thâm thúy:

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Gia Lai đến đấu,tay không mà về” – bạn Nguyễn Lan viết.

“Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Có chàng Văn Thắng, Vô lê ghi bàn” – bạn có biệt danh “Holsetyangel” tiếp.

Trên SVĐ Cần Thơ chiều qua, lượng khán giả tới xem khá ít. Có thể thấy những màn trình diễn của HAGL ngày càng khiến NHM mất hứng thú.

Tuy nhiên theo một góc nhìn khác, việc ít được quan tâm có khi lại là tốt cho lứa trẻ phố Núi, để họ có thể bình tâm và từ từ phát triển!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại