Fan HAGL gửi tâm thư xúc động tới thầy Giôm

Thừa Phong |

Mặc dù HAGL đang ở vào tình thế khó khăn, người hâm mộ vẫn không hề trách móc HLV Graechen.

Sau thất bại tại Đồng Tháp hôm qua, đội bóng phố Núi xem như đã bước một chân xuống giải Hạng nhất. Đây là chuyện ít người hâm mộ nào có thể hình dung trước khi V-League diễn ra.

Nhưng dù thi đấu sa sút, HAGL vẫn nhận được sự ủng hộ từ các CĐV trung thành. Một fanpage của HAGL mang tên "Ultras HAGL FC" hôm qua đã đăng tải bức tâm thư gửi HLV Graechen. Bức tâm thư nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người hâm mộ.

Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn:

"Chào ông Giôm, HLV ngoại duy nhất của V-League.

Mùa giải đầu tiên cầm quân chuyên nghiệp thật sự khắc nghiệt đúng không ông? Tôi dám chắc rằng, chính bản thân ông, trong những ngày đầu nhậm chức, cũng không thể tưởng tượng ra được những khó khăn hiện tại lại nhiều đến như thế.

Khó khăn đến từ việc trình độ của các cầu thủ trẻ vẫn chưa bằng các đàn anh, kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu so với những đối thủ đầy tinh quái, sự non nớt khi phải đối đầu với những đối thủ lão luyện.

Khó khăn đến từ truyền thông, dư luận. Tôi biết những gì ông và đội bóng đang làm luôn được soi xét dưới nhiều lăng kính khác nhau, từ những quan điểm trái chiều nhau.

Có lẽ, chỉ có sự thành công cuối cùng mới là câu trả lời xác đáng nhất rằng chúng ta có làm đúng hay không. Chỉ tiếc là, chúng ta chưa có được những điều đấy.

Ảnh chụp từ fanpage Ultras HAGL FC
Ảnh chụp từ fanpage "Ultras HAGL FC"

Vì thế, ông phải tập làm việc trung, và sống chung với những phản bác, chỉ trích từ nhiều phía, ông nhé.

Khó khăn đến từ cung cách tổ chức, sắp xếp, điều hành giải đấu cũng như các trận đấu. Chắc chắn rằng, cách vận hành bóng đá ở đất nước chúng tôi khác xa quê hương ông.

Nhưng chúng tôi có một câu nói, nhập gia tùy tục, nên dù cái "tục" đấy vẫn còn nhiều thứ không hay ho thì cũng mong ông phải "tùy" - thích nghi dần với nó.

Khó khăn còn đến từ chính khả năng của ông. Từ một người thầy gõ đầu trẻ đến một vị tướng cầm quân ra trận là cả một sự khác biệt hoàn toàn, đúng không ông?

Là một người thầy, ông chỉ cần rèn kỹ-chiến thuật, thể lực, bên cạnh đào tạo ý thức, đạo đức của cầu thủ, còn khi đã là một ông HLV thực thụ, ông phải quan tâm thêm cả việc nghiên cứu đối thủ, trả lời báo chí, bảo vệ cầu thủ trước dư luận.

Thật lòng mà nói, nếu thích nghi được với quá nhiều điều mới lạ như thế, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, thì hẳn ông không phải là... người thường.

Nói ra những điều đấy, tôi chỉ muốn nhắn ông rằng: NHM chúng tôi vẫn luôn chia sẻ những khó khăn mà đội quân trẻ HAGL (bao gồm cả vị tướng trẻ - là ông) đang phải đối mặt.

Công Phượng và đồng đội đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.
Công Phượng và đồng đội đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với những va vấp, những thất bại mà đội bóng HAGL mắc phải trong gần một năm qua.

Nhưng ông Giôm này, đứng trước nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện rõ trước mắt, chúng tôi muốn ông và đội bóng hãy vững lòng thi đấu trong chặng đường còn lại.

Có lẽ, ông là một trong những người không muốn điều đó xảy ra nhất, vì nó cũng đồng nghĩa với công sức, tâm huyết của ông trong 7 năm qua đứng trước nguy cơ bị phá hủy.

Vì thế, mong ông hãy làm hết khả năng của mình, để những điều xấu nhất sẽ không xảy đến với tập thể còn quá non trẻ này.

Ông cố lên nhé, đừng phụ sự tin tưởng của bầu Đức, sự trông đợi của lứa cầu thủ trẻ cũng như niềm tin yêu của CĐV chúng tôi.

Cuối cùng, chân thành chúc ông thành công, ông Guillaume Graechen".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại