Espanyol 0-1 Real Madrid: Vô duyên “không đỡ nổi”!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tung ra đội hình siêu tấn công, nhưng Real Madrid chỉ có duy nhất một lần “đục” thủng lưới đối phương nhờ… trung vệ Pepe.

HLV Ancelotti và Real Madrid như thể đã bị “ông trời” chơi khăm đêm qua. Nhằm tận dụng việc Barca và Atletico hòa nhau, chiến lược gia người Italia đã đưa ra sân Espanyol một đội hình siêu tấn công.

Với những Gareth Bale, Di Maria, Alonso, Modric, Cris Ronaldo và Benzema – những tưởng Los Blancos sẽ phải hủy diệt đối phương trong một cơn mưa bàn thắng. Ấy thế nhưng ngay từ những phút đầu tiên, điều trái ngược đã diễn ra: Espanyol mới là đội ép sân khiến Real phải cuống cuồng chống đỡ.

Những phút sau đó, đội khách lấy lại được thế trận. Nhưng liên tiếp những tình huống dứt điểm của Kền kền trắng trôi qua mà không chuyển hóa thành bàn. Cứ như thể, Real là một CLB bóng đá trong trò chơi điện tử, mà các cầu thủ tấn công cực mạnh nhưng lại bị chỉnh chỉ số dứt điểm xuống còn 0 vậy…

 	Trung vệ Pepe lên làm thay nhiệm vụ của hàng công Real Madrid

Trung vệ Pepe lên làm thay nhiệm vụ của hàng công Real Madrid

May cho Real, là đến phút 55 thì trung vệ Pepe đã bật cao đánh đầu để mang về bàn thắng duy nhất. Ngay trước Gala trao giải QBV, Cris Ronaldo lại thể hiện siêu tệ khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng thôi, Real cũng đã có 3 điểm và rút ngắn khoảng cách với 2 đội dẫn đầu xuống còn 3. Cơ hội vô địch lại mở rộng trước mắt siêu sao người Bồ Đào Nha và các đồng đội!

Xem clip trận này

 

ĐH ra sân

 

Kết quả vòng 19 La Liga

 

BXH La Liga

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại