Được trọng tài “chống lưng”, Barca vẫn thua “doping” của Ronaldo

Tiểu Mã |

Phải chăng Ronaldo đã dùng một “liều doping" đặc biệt để kết liễu đại kình địch Barcelona?

Khá lâu rồi, màn “đấu khẩu” giữa các fan của BarcaReal hậu siêu kinh điển mới lại sôi nổi đến thế.

Rạng sáng nay, dù được thi đấu trên sân nhà, có bàn thắng dẫn trước, lại hơn người ở thời điểm cuối trận, cuối cùng nhưng mục tiêu của Barca đã bị phá sản bởi sự xuất sắc của Real Madrid.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, rất nhiều fan của Los Blancos và cả những CĐV trung lập đã tranh thủ cơ hội để “troll” bộ 3 MNS bên phía Barca.

“Có trọng tài chống lưng cũng không đỡ nổi Real. Mà hình như trận này MSN có đá không vậy?” - bạn Ken Huỳnh phát biểu.

Bạn Trọng Sơn thì đưa ra quan điểm: “Trọng tài đã thiên vị cho Barca, Ronaldo bị cản người không bóng mà trọng tài không thổi, Bale ghi bàn thì không công nhận. Thật bất công cho Real, nếu Barca thắng cũng không xứng đáng”.

Dù thiếu người ở cuối trận, Real vẫn thắng vì họ đã chơi tốt hơn.
Dù thiếu người ở cuối trận, Real vẫn thắng vì họ đã chơi tốt hơn.

Thậm chí, một CĐV có nickname TMG còn châm biếm: “Chúc mừng CR7! Anh đã ghi bàn quyết định nhưng lại ghi vào… đội bóng nhỏ, thật chán quá!”.

Cảm xúc hơn, bạn Hoài Anh đã thốt lên: “Hỡi anti-fan của Real và Ronaldo! Tôi muốn thấy cánh tay của các bạn! 10 chọi 12 các bạn thấy có vi diệu hay không?”.

“Tôi nghĩ năm nay có giải Oscar cũng phải trao cho Messi. Cậu ta không phải hiền lành đâu mà còn quái đến mức thượng thừa, diễn như không phải diễn” - bạn BTL châm biếm về pha ngã của M10 trong trận đấu.

Thậm chí một CĐV có nick TungLam còn đưa ra lý do hài hước: “Mới đây hình như Ronaldo đã trốn đội để tới thăm võ sĩ bạn trai. Biết đâu đó chính là… liều doping đặc biệt để Ro7 kết liễu Barca ở trận này?”.

Trên facebook cá nhân, BLV Anh Ngọc đã có nhận xét: “Lâu lâu rồi mới lại thấy Real chơi một trận El Clasico tốt đến vậy, vừa đủ thận trọng, không quá phiêu lưu, vừa đủ kín kẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong phản công.

Thắng được đối phương hùng mạnh trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người, với một bàn thắng đẹp của Ronaldo, sau đường chuyền của Bale.

Hôm nay Bale chơi rất được, người đã vượt lên Messi trong cuộc đua cá nhân hôm nay để đưa tập thể chiến thắng.

Barcelona chơi giống như một cỗ máy cạn xăng trong thời gian cuối trận, và không gì có thể bào chữa được cho họ trong thất bại này".

Trong khi đó ngay tới một fan cuồng nhiệt của đội bóng xứ Catalan cũng phải buông lời ngán ngẩm:

“Chúng ta thua xứng đáng, không thể bào chữa. Thay vào đó hãy chúc mừng đối thủ. Real đã chơi quá hợp lý và bản lĩnh. Thua 1 đội bóng như thế không có gì là xấu hổ. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì trọng tài”.

Mặc dầu vậy, vẫn có không ít CĐV xứ Catalan cố gắng tìm mọi lý do để bào chữa cho thất bại.

Bạn Trần Đạt lên tiếng: “Hơn 10 điểm tặng cho 3 cũng chẳng hại gì, lại mang tiếng rộng rãi”.

Còn một cule khác lại đưa ra lý lẽ: “Đây là toan tính của Barca hết nhé.

Chủ động buông trận này thôi. MNS giữ sức trận này để về chơi với Atletico đó. Real đừng tưởng thắng mà ảo tưởng sức mạnh”…

Thậm chí bạn Quang Nguyễn lại cho rằng trọng tài đã thiên vị Real thay vì Barca:

“Đúng là có mùi thật, Ramos ngáng Messi trong vòng cấm không thấy có quả 11m hay thẻ nào, mà Pepe tự dưng lăn ra ôm mặt làm anh “Su Thỏ” (Suazez) bị thẻ vàng chứ...”.

Trong khi đó, một CĐV trung lập bày tỏ quan điểm: “Đừng tranh cãi làm gì nữa, thua là thua. Real xứng đáng thắng vì họ chơi tốt hơn. Đó là tất cả, chẳng có gì để bàn cãi”.

Barca 1-2 Real

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại