Nực cười tài biện hộ của VĐV Việt Nam: Gió thổi bay "vàng"

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Liệu có thật là những cơn gió ngang đủ sức thổi bay "vàng" khỏi tầm tay đua thuyền Việt Nam hay vì lý do nào khác?!

 Toàn cảnh SEA Games 27

1. Ngày hôm qua, đua thuyền Việt Nam đã gây thất vọng không hề nhỏ khi không thể giành được dù chỉ 1 tấm HCV trong tổng số 4 bộ được trao.

Ở nội dung canoeing thuyền 4 nữ (K4 1000 mét), với sự góp mặt của Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo, đua thuyền có được 1 HCB. Theo lời chia sẻ của các cô gái, họ thành thật thừa nhận đã không lường trước được sức mạnh của Myanmar vì trước đó, họ đã cực kì khéo léo che giấu sức mạnh khiến đối thủ bị bất ngờ.

Trong khi đó, trái ngược thái độ thật thà, thành khẩn của đồng nghiệp nữ, lý do được bộ đôi Thanh Sang – Văn Vững giải thích việc chỉ có thể mang về HCĐ cho tuyển Việt Nam nguyên văn là thế này: "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức rồi, thuyền cũng tốt, nhưng thực tế điều kiện thời tiết ở đây khác xa với những gì chúng tôi quen tập luyện ở Hồ Tây. Thường thì chúng tôi quen với gió xuôi hoặc ngược, nhưng trên hồ Ngalike Dam, gió lại là gió... ngang. Nói chúng tôi không sợ sóng mà chỉ sợ.... gió ở Myanmar cũng đúng".

 	Thanh Sang – Văn Vững

Thanh Sang – Văn Vững

2. Mới nghe thôi, đã thấy trong lòng trào dâng lên một nỗi căm phẫn thay cho VĐV Việt Nam yêu dấu. Từ lúc đặt chân sang nước bạn đến giờ, những đứa con cưng của nền thể thao nước nhà toàn bị… ép. Ép từ món ăn đến chốn ở. Ép từ lịch thi đấu đến tập luyện. Ép từ trọng tài ép đi. Ép lên ép xuống, ép ngang ép dọc. Nói chung, là ép dẹp lép như con tép.

Thì ngẫm cũng phải. Cái quyền nằm trong tay họ, họ muốn làm gì chả phải chịu. Nhưng đến bây giờ, đến cả hướng gió Myanmar cũng “ép”… chúng ta, thì thật là quá lắm!

Mà cái “anh” gió Myanmar cũng đến là tài. Không hiểu trước thời điểm diễn ra bộ môn đua thuyền, “anh” ấy có cử gián điệp sang Việt Nam không, mà lại biết được rằng “anh” gió hồ Tây quanh - năm -chỉ - biết - thổi - đúng - hai - hướng: ngược và xuôi. Thế là đến đúng hôm thi, “anh” gió Myanmar cứ ngang mà… tương khiến bộ đôi VĐV của Việt Nam ta cứ gọi là khóc thét.

3. Như đã trở thành “form” mẫu, mỗi khi giải thích cho thất bại, rất nhiều VĐV của chúng ta đều mở đầu bằng câu: “Chúng tôi đã có gắng hết sức, nhưng…” và đằng sau đó là một lô một lốc lý do bổ sung cho vế tại sao họ không thể chiến thắng dù đã - rất - cố - gắng. Nói một cách khác, các vị lúc nào cũng tự biết cách biến mình trở thành nạn nhân của một hoặc nhiều yếu tố khách quan nào đó.

4. Là con cháu Bác hồ, miệng quen hô khẩu hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thế nhưng một trong những điều đáng học hỏi nhất từ Bác – tinh thần dám làm và dám tự nhận trách nhiệm trong mọi công việc thì không phải là điều mà VĐV nào cũng thực hiện được.

Thực tế cuộc sống đã chứng minh, chỉ có sự chân thành và tinh thần sẵn sàng đối mặt với sự thật mới có thể đưa người ta tiến bộ. Và sự thật thì, đoàn đua thuyền Việt Nam đã chưa có được công tác chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games 27, chứ không phải bởi cơn gió ngang thổi trên hồ Ngalike Dam chiều qua!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại