ĐT Việt Nam có nhiều nét khác lạ

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - So với những lần tập trung trước thì lần này, ĐTQG có rất nhiều những nét tươi mới, khác lạ.

Sự mới mẻ đến từ thành phần Ban huấn luyện, với sự khởi đầu của “triều đại” Hoàng Văn Phúc, dù ông Phúc chỉ là quyền HLV trưởng trong vòng khoảng hơn 1 tháng, rồi sau đó, cũng chưa ai rõ sẽ thế nào. 

ĐT Việt Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh một ông thầy ngoại, từ ông Calisto, đến Falko Goetz, rồi sau đó là ê-kíp HLV nội của ông Phan Thanh Hùng. Hình ảnh HLV Hoàng Văn Phúc thường được biết đến nhiều hơn với các ĐT trẻ.

Ê-kíp HLV mới, cũng chưa bao giờ, ĐT lại mới và trẻ hóa nhiều đến như vậy. Những tân binh lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo ĐT QG, với Quang Hùng, Xuân Hùng, Hoàng Thịnh hay thủ thành Tuấn Linh.

Ngày tập đầu tiên của ĐT Việt Nam có nhiều nét mới lạ

Một không khí mới mẻ, hào hứng và cũng rất tập trung, khác hẳn những lần khác. Sự tự hào, lòng quyết tâm hiện lên trong ánh mắt những cầu thủ trẻ, khi lần đầu tiên họ khoác lên mình chiếc áo Đỏ của ĐTQG, với lá Quốc kì trên ngực.

Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết, Quốc Anh… những cầu thủ cũng chưa phải đến “tuổi già” giờ đây trở thành những đàn anh có kinh nghiệm. Văn Hoàn, Mạnh Dũng hay Danh Ngọc đã quen với việc tập trung ĐT, cũng có những động lực mới riêng cho mình.

Lối đá nhỏ, ngắn được áp dụng vào lối chơi chung của ĐT

Ngay buổi tập đầu tiên, sau khi tập những bài phối hợp, HLV Hoàng Văn Phúc đã lập tức cho các cầu thủ trẻ đá đối kháng trong phạm vi hẹp. Có cả những pha va chạm nhẹ đã xảy ra, khi ai cũng muốn ghi điểm trong mắt thầy. Lối đá nhỏ, ngắn, phối hợp nhanh đang được xây dựng, trở thành bài miếng để ĐT Việt Nam với những gương mặt trẻ đối đầu với những đối thủ mạnh.

Một ĐTQG rất mới, và có nhiều điều để chờ đợi, để kì vọng, một sự khởi đầu cho năm mới 2013, với đích đến là SEA Games cuối năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại