Đòn hiểm của Sir Alex

An Nhiên |

(Soha.vn) - Đêm qua, Man United đã phải nhận thêm một thất bại đau đớn trước Chelsea ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng khác ngoài kết quả, đó lại là… chiến thắng dành cho Quỷ đỏ.

Hô hào, hò hét các học trò phải giữ sự tập trung để duy trì thành tích tốt cho Man United từ đây đến cuối mùa song HLV Alex Ferguson lại làm… ngược lại. Tại Old Trafford đêm qua, ngài Máy sấy tóc đã khiến không ít người bất ngờ khi cho một loạt các trụ cột được nghỉ ngơi. De Gea, Ferdinand, Rooney đều ngồi dự bị trong khi Carrick thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Hành động để bộ tứ đang có phong độ cực kỳ ấn tượng ngồi ngoài của Sir Alex chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Mất Carrick cùng Rooney, tuyến giữa của Man United tỏ ra yếu đi trông thấy, Evans tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm trong khi phản xạ của Lindegaard không thể sánh bằng De Gea (thể hiện rõ trong bàn thua). Hậu quả là Quỷ đỏ đã để cho Chelsea rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn.


	Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Sir Alex

Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Sir Alex

Man United đã thua Chelsea song nếu hiểu theo một hướng khác thì hoàn có thể tin rằng họ đã thua-có-chủ-đích. Nếu như đó là trận chiến Quỷ đỏ quyết sống mái với đối thủ, chắc hẳn HLV Alex Ferguson đã phải đăng đàn chửi Howard Webb thậm tệ sau tình huống phạt thẻ đỏ của Rafael cũng như pha ngã của Rooney bên trong vòng cấm. Đằng này, cái đích mà ngài Máy sấy tóc nhắm đến chỉ có Luiz, với mục tiêu hạ thấp danh dự đối thủ. Đơn giản là Sir Alex hài lòng với thất bại.

Thoạt nghe có vẻ khiên cưỡng nhưng khi lý giải ra thì nó lại hoàn toàn… hợp lý. Chelsea đang cùng với Arsenal và Tottenham cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu đánh bại The Blues đêm qua để giúp 2 đội bóng thành London kia vươn lên, Man United sẽ hả hê khi đối thủ không được dự giải đấu danh giá nhất lục địa già. Tuy nhiên, đó chỉ là sự hả hê tức thời. Xét về cục diện lâu dài, nó lại gây bất lợi cho Quỷ đỏ.

Nên nhớ, cùng với Man City, Chelsea chính là đối thủ hàng đầu của Man United trong cuộc đua tại Premier League. Việc giúp The Blues dự Champions League sẽ khiến họ bị phân sức trên nhiều mặt trận. Như vậy, con đường lên ngôi vị số một xứ Sương mù sẽ bớt sức ép hơn rất nhiều so với việc Chelsea không phải đá Champions League mà dốc toàn lực vào giải Ngoại hạng.

Nếu Hè tới Jose Mourinho có về sân Stamford Bridge thì điều đó lại càng rõ ràng. Ngài đặc biệt bị đá khỏi Chelsea vì thất bại tại Champions League, ông được trở lại cũng chỉ là để giúp The Blues đăng quang tại đấu trường danh giá nhất lục địa già này.

Trong khi đó, việc đánh bại Chelsea để giúp Arsenal và Tottenham vốn chẳng mang lại lợi lộc gì cho Quỷ đỏ. Bộ đôi này vốn chẳng phải đối thủ đáng lưu tâm trong cuộc đua tại Premier League.

Chắc chắn tất cả những điều trên đều đã nằm trong tính toán của cái đầu đầy "sỏi" của Alex Ferguson. Man United đã thua một trận đấu những để giành lợi thế cả trận chiến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại