Ngày vui hội ngộ của ĐTVN

Rất nhiều cựu binh của ĐTVN đã trở lại để chuẩn bị cho trận đấu gặp Arsenal. Không chút áp lực, tất cả họ gặp lại nhau trong niềm hân hoan trước thềm một sự kiện lớn.

Từ trước đó nhiều ngày, khi có danh sách sơ bộ 32 cầu thủ, rồi sau đó có thông tin sẽ rút xuống còn 22 cầu thủ, những cầu thủ trẻ có tên trong danh sách khá hồi hộp và chờ đợi, bởi có tên là sẽ có cơ hội so giày với một trong những đội bóng hàng đầu đến từ nước Anh. Đến khi chính thức biết mình có tên, cả Quang Hùng, Mạnh Dũng, Mạnh Hùng đều rất vui mừng.

Với những cựu binh từng có nhiều đóng góp cho ĐTQG, ngoài việc được có cơ hội ra sân đọ sức với Lukas Podolski hay Theo Walcott, thì niềm vui còn đến với họ từ việc được quay trở lại khoác áo ĐTQG, thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả ở sân Mỹ Đình, được sống lại những ký ức chiến thắng, vinh quang của giải đấu lịch sử AFF Cup năm 2008.

Đội tuyển Việt Nam: Vui như đi chơi
Đã hơn 2 năm nay bây giờ Minh Phương (phải) mới lại xuất hiện trong một đợt tập trung của ĐT Việt Nam

Niềm vui, sự háo hức, những nụ cười luôn nở trên môi ông thầy Hoàng Văn Phúc cùng các học trò trong ngày hội quân hôm qua. 2 cầu thủ của Đồng Tháp là Thanh Hào và Bửu Ngọc là những người xuất hiện đầu tiên, do lịch di chuyển thuận lợi và giải hạng Nhất cũng đã kết thúc.

Từ buổi sáng, Thanh Hào đã có mặt, trung vệ trẻ này cho biết cũng khá mệt do thời tiết nắng nóng nhưng thực sự cảm thấy vui vì có tên trong đợt tập trung lần này.

“Chợ vé” không còn hoạt động

Còn 4 ngày nữa mới đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal nhưng từ hôm qua, “chợ vé” ở khu vực sân Mỹ Đình đã không còn hoạt động. Khu vực trước cửa trụ sở VFF lẫn trước cửa sân Mỹ Đình đều không thấy xuất hiện phe vé, không còn cảnh kẻ rao bán, người mua vé tấp nập như trước đó vài ngày. Tại khu vực sân Hàng Đẫy cũng chỉ thấy lác đác có người bán vé với giá chênh lệch chỉ 100, 200.000 đồng nhưng rất ít người hỏi mua. Một phe vé cho biết đã dự liệu trước tình hình nên đã đẩy sớm hết vé từ những ngày trước, chỉ giữ lại một số vé rất ít chờ ngày 15/7 khi đội bóng Arsenal đã sang Việt Nam thì sự kiện nóng hơn biết đâu lại bán được giá.

Trên mạng xã hội Facebook hay các trang rao vặt cũng hầu như không thấy cá nhân nào rao bán vé mời xem trận đấu. Vé xem buổi tập hạ giá chỉ còn 100 đến 150.000/vé nhưng cũng rất ít người hỏi mua.

Đến buổi chiều, Trọng Hoàng, Mạnh Hùng, Tấn Tài, Văn Phong là những người có mặt và nhận phòng sớm nhất ở khách sạn Crowne Plaza. Sau đó, Hồng Quân được phụ huynh đưa đến điểm tập trung.

Ông Hoàng Văn Phúc cũng sớm có mặt, sau khi lên phòng, HLV trưởng ĐT Việt Nam còn quay xuống sảnh, tặng vé xem buổi tập của Arsenal cho một CĐV rồi thảnh thơi ngồi uống café, trao đổi công việc với trưởng phòng Các ĐTQG Trương Hải Tùng.

Ông Hoàng Văn Phúc chỉ có đôi lời phát biểu ngắn gọn rằng ĐT Việt Nam sẽ hướng tới một trận đấu đẹp, ông rất tiếc vì cầu thủ tiền đạo mà mình rất thích là Robin van Persie đã không còn khoác áo đội bóng Pháo thủ.

Bộ ba cầu thủ của SHB.ĐN là Nguyên Sa, Minh Phương, Quốc Anh cùng đến điểm hội quân. Sau đó Hồng Sơn, Phước Tứ, Quang Thanh, Anh Đức cũng lần lượt có mặt. Minh Phương cho biết anh cảm thấy rất vui khi trở lại khoác áo ĐT Việt Nam: “Cảm giác cứ như mình là tân binh ở ĐT Việt Nam vậy”.

Có mặt muộn hơn so với các đồng đội khác, tiền đạo Công Vinh phát biểu: “Tôi rất vui khi được trở lại khoác áo ĐTQG, tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt. Trận đấu này thực sự rất ý nghĩa với các cầu thủ khi đối thủ là một đội bóng mạnh đến từ giải Ngoại hạng Anh.

Trận đấu sẽ khó khăn nhưng tôi tin ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt để làm hài lòng người hâm mộ và góp phần quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam”.

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập 2 buổi. Buổi tập sáng diễn ra tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào lúc 9h00. Buổi tập chiều bắt đầu vào lúc 16h00 tại SVĐ Mỹ Đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại