Đội hình tệ nhất lượt đi Premier League 2013/14

Có đỉnh cao thì cũng có vực sâu, mời độc giả nhìn lại 11 cái tên gây thất vọng nhất lượt đi Premier League 2013-14.

Bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì bao giờ cũng có một cá nhân phải "giơ đầu chịu báng" - gánh trách nhiệm cho thất bại của CLB. Đó là thực tế nghiệt ngã của cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng.

THỦ MÔN

 

Đội hình "Chẳng-Ai-Muốn-Góp-Mặt" của chúng tôi sẽ bắt đầu từ khung gỗ. Không có gì phải ngạc nhiên khi Joe Hart miễn cưỡng nhận lấy chiếc áo số 1. Sự xuống dốc của anh đã thể hiện ở cả đấu trường quốc tế lẫn trong nước.

Một sai lầm ở phút cuối cùng trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng đấu thứ 9 đã khiến anh mất đi niềm tin nơi HLV Manuel Pellegrini. Thủ thành người Anh đã phải ngồi dự bị tại Premier League kể từ đó cho đến khi trở lại bắt chính vào ngày 21 tháng Mười Hai.

HẬU VỆ

 

Fernando Amorebieta đang phải vật lộn với mùa giải đầu tiên tại Craven Cottage. Điểm yếu của cầu thủ này rất dễ nhận ra đó là tốc độ và sự tập trung. Trung vệ người Venezuela chỉ được nếm trải hương vị chiến thắng một lần duy nhất trong số tám vòng đấu được ra sân ngay từ đầu. Đó là chiến thắng 1-0 trước Stoke City hồi tháng Mười.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Valentin Roberge - một tân binh vừa chuyển đến Premier League trong mùa hè vừa qua. Trong bốn lần anh đá chính cho Sunderland ở nửa đầu mùa giải năm nay, CLB giành vỏn vẹn một điểm và để thủng lưới đến 10 bàn.

Michael Dawson chắc chắn không phải là trung vệ tồi tệ nhất của giải đấu nhưng anh thực sự đã khốn khổ trong quãng thời gian HLV Andre Villas-Boas nắm quyền ở mùa giải năm nay. Đối đầu với hai "sát thủ" của giải đấu: Luis Suarez và Sergio Aguero, cầu thủ người Anh đã không thể ngăn Tottenham phải nhận hai thất bại tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua.

TIỀN VỆ

 

Alexander Tonev cũng là một trường hợp phải vật lộn để thích nghi với bóng đá Anh. Cầu thủ chạy cánh này không đóng góp được bất cứ một bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 12 lần được trao cơ hội ở mùa giải năm nay. Tỉ lệ chuyền bóng thành công của anh cũng chỉ ở mức trung bình: 78,4%.

Đồng cảnh ngộ là Glenn Whelan. Điểm số trung bình của anh ở đầu mùa giải năm nay chỉ là 2,25. Đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tiền vệ này sẽ cải thiện phong độ trong giai đoạn sắp tới.

Vốn là một mối đe dọa trong đội hình West Ham nhưng Kevin Nolan lại bất ngờ sa sút trong giai đoạn vừa qua. Anh gây thất vọng khi chỉ ghi được một bàn thắng trong trong 15 lần ra sân cho CLB. Không những vậy, tiền vệ người Anh còn để lại ấn tượng xấu với tính khí nóng nảy mà hệ quả là chiếc thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Liverpool hồi đầu tháng Mười Hai.

Quả là một điều bất ngờ khi đại diện của nhà ĐKVĐ Premier League - Nani là tiền vệ có điểm trung bình thấp nhất. Với tám lần ra sân ở mùa giải năm nay (năm lần đá chính), tiền vệ này có số điểm 2,17.

Với những ấn tượng mà Adnan Januzaj tạo ra, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang dần mất đi chỗ đứng trong đội hình của Quỷ Đỏ. Anh chỉ đóng góp duy nhất một pha kiến tạo trong những lần ra sân và thậm chí còn bị chính các CĐV Manchester United la ó ở chiến thắng trước Stoke hồi tháng Mười.

TIỀN ĐẠO

 

Bộ ba tấn công mà chúng tôi lựa chọn có tổng cộng một bàn thắng trong tổng số 38 lần ra sân.

Modibo Maiga của West Ham mới có được hai đường kiến tạo kể từ đầu năm 2013 đến nay. Theo đánh giá của GOAL thì cầu thủ người Mali là một nỗi thất vọng lớn với điểm trung bình chỉ là 1,83. Sánh vai cùng với anh là một Johan Elmander "bất lực" trên hàng công của Norwich khi chưa một lần tìm được mành lưới đối phương ở nửa đầu mùa giải năm nay.

Danny Graham là tiền đạo sáng giá hơn cả trên hàng công khi đã có được một bàn thắng kể từ đầu mùa giải đến nay. Đó là pha lập công vào lưới Swansea ngày 10 tháng Mười Hai và cũng chính là bàn thắng duy nhất của anh trong suốt năm 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại