Điều lạ lùng xảy đến với Miura trong ngày U23 Việt Nam về nước

Triệu Mẫn |

Có lẽ khung cảnh này vượt quá sức tưởng tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam sau một chuyến bay dài.

Đêm qua, sau trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam đã ra thẳng sân bay làm thủ tục về nước.

Công Phượng cùng HLV thể lực Shinichi Kubo và Phó phòng đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn ở lại do chấn thương của tiền đạo HAGL cần phải được theo dõi thêm.

13h chiều nay, toàn đội về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại giải đấu cấp châu lục này, mặc dù các cầu thủ đã rất cố gắng song chẳng thể có lấy một điểm. Không chỉ thế, NHM còn tỏ thái độ chẳng mấy hài lòng với lối chơi của ĐT cũng như chiến thuật của HLV Miura.

Chẳng thế mà chiều qua, trước trận đấu gặp U23 UAE, trung vệ Bùi Tiến Dũng ngậm ngùi mà dự đoán: “Sẽ chẳng có ai ra đón những người thất bại cả”.

Tuy nhiên, một khung cảnh kì lạ đã diễn ra. Rất đông CĐV tụ tập tại sân bay chờ Tuấn Anh cùng đồng đội.

Bất ngờ nhất là HLV Miura, người vốn gặp nhiều chỉ trích áp lực trong nhiều ngày qua cũng được chào đón nhiệt liệt bằng hoa, những cái bắt tay, nụ cười của NHM.


Các cầu thủ được đón tiếp nhiệt tình tại sân bay (ảnh: Zing).

Các cầu thủ được đón tiếp nhiệt tình tại sân bay (ảnh: Zing).

Đây có lẽ là món quà an ủi tinh thần nhiều ý nghĩa nhất dành tặng cho các cầu thủ. Thi đấu, ai chẳng muốn có được chiến thắng mang về làm quà.

Nhưng khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể thành công, buồn nhất chắc hẳn sẽ là những người chơi trên sân.

Hành động của NHM Việt Nam sẽ là một điều khiến HLV Miura cùng các cầu thủ thấy đáng quý. Nó thể hiện một điều, cho dù có thất bại sẽ vẫn có những con người yêu mến, dõi theo, đồng hành cùng “đoàn quân áo đỏ”.

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE (bản tiếng Việt)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại