Diego Costa – Chiến binh quả cảm!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Diego Costa chắc chắn là cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Atletico Madrid. Nhưng liệu Chelsea đã chính xác về sức mạnh thật sự của Costa?

1. Thời ĐT Brazil còn tranh chấp Diego Costa với ĐT Tây Ban Nha, huyền thoại Romario từng lên báo chê thẳng: “Những tiền đạo cỡ Costa chúng tôi có rất nhiều. Cứ ra đường nhặt một chú nhóc biết đá bóng, có thể hình tốt. Chỉ sau dăm ba năm đào tạo, chúng tôi sẽ có một Diego Costa”.

Nhận định của Romario không hẳn xuất phát từ cảm tính. Trang Sofia Index, một trong những website chuyên đánh giá cầu thủ phục vụ cho công tác tuyển chọn của những CLB (giống như Capello Index ngày xưa) đánh giá Diego Costa là một tiền đạo tương đối bình thường.

Tốc độ của anh được chấm điểm 85/100, kỹ thuật chỉ có 76/100, kỹ năng dứt điểm 88/100. Chỉ có 2 chỉ số Costa vượt thang điểm 90: Sức mạnh và tinh thần thi đấu. Về sức mạnh, chủ công của Atletico Madrid được chấm 95/100 và tinh thần thi đấu của anh lên tới thang điểm 97.

Diego Costa chưa bao giờ được đánh giá cao

Diego Costa chưa bao giờ được đánh giá cao

2. Tờ Guardian vừa kể một câu chuyện về Diego Costa, đại loại là làm rõ hơn chi tiết tại sao anh lại được tới 97 điểm tinh thần.

Phút 84 trận đấu giữa Atletico Madrid và Getafe tại La Liga mùa này, đội bóng thành Madrid khi đó đang dẫn 1-0 và áp đảo toàn bộ về mặt thế trận. Từ cánh, Adrian thực hiện một quả lật đưa bóng bay ngang khung thành đối thủ. Diego Costa từ xa chạy tới, tuy nhiên, rất khó để thực hiện một cú đánh đầu và thực tế thì anh cũng không cần thiết phải liều lĩnh bay người đánh đầu, vì Atletico Madrid đang dẫn trước.

Nhưng Costa vẫn lấy đà và bay người về phía trước. Trái bóng sau pha bay người đánh đầu của Costa chỉ đi vào cạnh lưới, còn tiền đạo này thì lao thẳng người vào cột dọc. Filipe Luis chạy tới nhìn Costa rồi ngay lập tức ra hiệu để đội ngũ bác sĩ vào sân. Ống kính máy quay bắt cận tình huống đó và họ nghe rất rõ Luis thốt lên: “Lạy Chúa, sao cậu lại làm vậy”.

Diego Costa phải nhập viện ngay lập tức. Theo lời kể của HLV Diego Simeone, câu đầu tiên mà Costa nói với ông trong đường hầm trước khi lên xe cứu thương là: “Nói với các đồng đội tôi không sao cả. Đừng làm tinh thần họ dao động”.

Nhưng anh là một chiến binh thực thụ

Nhưng anh là một chiến binh thực thụ

3. Tờ Guardian kể câu chuyện này và tít bài của họ là: “Chelsea hãy cẩn thận: Diego Costa là một chiến binh thực thụ”.

Tinh thần chiến đấu – đó mới là sức mạnh đáng sợ nhất của Diego Costa. Trong một trận đấu mà tin chắc cả Chelsea và Atletico Madrid sẽ tra tấn thể lực của nhau bằng lối chơi rình rập đầy toan tính, thì kẻ có tinh thần vững hơn sẽ chiến thắng. Bản thân HLV Jose Mourinho cũng nói điều này với các học trò: Tôi cần các cậu phải lạnh lùng, bền bỉ trong cả trận đấu, không lơ là một phút nào, vì chỉ cần một tình huống, chỉ một mà thôi, chúng ta sẽ chiến thắng.

Lời căn dặn của Mourinho giống như một bản phác thảo nhanh chân dung của Diego Costa. Anh chính là mẫu cầu thủ đáng sợ nhất trong những cuộc đấu trí, đấu sức cam go. Một cầu thủ dám lao tới kết thúc một pha bóng mà biết chắc mình sẽ bị tổn thương. Một cầu thủ có thể đổ máu nhưng không bao giờ để lộ sự yếu đuối về mặt tinh thần.

Đó là mẫu cầu thủ chết chóc của Chelsea.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại