Derby Thủ đô và chuyện con rể "chiến" bố vợ

M.A |

Chưa biết cuộc đối đầu ở vòng đấu thứ 3 vào chiều nay giữa HN.T&T và CLB Hà Nội đã là trận derby cuối cùng hay chưa, nhưng chỉ riêng chuyện hai đội bóng này gặp nhau cũng đã có rất nhiều chuyện để nói...

Con rể "đại chiến" bố vợ

Đứng ở 2 bên đầu "chiến tuyến" trong trận đấu tới, nhưng rất nhiều người đều biết quân bài quan trọng nhất bên phía HN.T&TVăn Quyết là rể quý của chủ tịch CLB Hà Nội - ông Nguyễn Giang Đông.

Cũng chính bởi là rể quý, nên ngay đầu mùa bóng chủ tịch của tân binh V-League đã nhanh chóng thương lượng với bầu Hiển để Văn Quyết cùng Thành Lương chuyển nhượng sang đội bóng của mình.

Đương nhiên, ông chủ của đội bóng từng 2 lần vô địch V-League không đời nào "bán" hai cầu thủ nội binh tốt nhất của mình trong bối cảnh đội nhà cũng chẳng dư giả gì cho lắm về quân số.

Việc chuyển nhượng bất thành, và HN.T&T cũng chỉ "nhả" cho đội bóng trên danh nghĩa là hàng xóm của mình một vài cầu thủ ít tên tuổi hơn như Ngọc Duy hay Quốc Long mà thôi.

Nói như thế để thấy rằng, rõ ràng ông Đông rất cần sự phục vụ của Văn Quyết, bởi ngoài chuyên môn tốt ra, tiền vệ tấn công này còn là...người nhà, đủ để tin tưởng giúp CLB Hà Nội có mùa giải đầu tiên ở V-League nặng ký hơn.

Ông Đông muốn, hẳn nhiên Văn Quyết cũng muốn sang giúp bố vợ. Tuy nhiên, như đã nói mọi thứ đều thuộc quyền quyết định của bầu Hiển để khiến trận đấu tới rể quý buộc phải "chiến" với nhạc phụ của mình.

Dù trong tình thế như vậy cả ông Đông lẫn Văn Quyết đều tỏ rõ sự sòng phẳng bằng việc tái khẳng định lại rằng: Bóng đá là bóng đá, gia đình là gia đình...một cách khá rạch ròi.

Một trận đấu mà có lẽ cả hai đều không muốn đối thủ của mình phải thất bại. Nhất là với đội bóng của chàng rể, khi chưa có điểm nào sau 2 trận đã đấu...

Derby chỉ có một lần, hay...?

Trước khi trận đấu này diễn ra vài ngày, thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển hộ khẩu vào TP.HCM khiến cả người hâm mộ phải ngạc nhiên cũng như...sốt ruột.


Hay đội bóng của ông nhạc Giang Đông là CLB Hà Nội (áo hồng) mới có niềm vui

Hay đội bóng của ông nhạc Giang Đông là CLB Hà Nội (áo hồng) mới có niềm vui

Ngạc nhiên là bởi đội bóng của chủ tịch Nguyễn Giang Đông sau trận thua tan tác trước HA.GL ở Hàng Đẫy đã có được chiến thắng tại Đồng Tháp để kịp lấy lại sự cân bằng.

Và càng khó hiểu hơn, khi ở đây với phần lớn các cầu thủ phía Bắc, CLB Hà Nội sẽ dễ quản quân, đồng thời dễ lấy được cảm tình của người hâm mộ Thủ đô hơn.

Tuy nhiên, dù có ngạc nhiên đi chăng nữa việc đội bóng tân binh này muốn chuyển khẩu là có thật, thậm chí đã có từ vài tháng trước chứ không phải bây giờ.

Để trận "derby Thủ đô", vốn đã biến mất kể từ khi HP.HN, rồi HN.ACB giải tán đang được người hâm mộ mong chờ bỗng đứng ở phía chênh vênh và khó thể định đoán được liệu có lần thứ 2 hay không.

Ở cái thế chênh vênh không rõ thì tương lai ấy cùng với việc xem Văn Quyết đá thế nào trước đội bóng của bố vợ, kèm theo là những người cũ của HN.T&T bên phía CLB Hà Nội có dịp gặp lại những người anh em bên kia phần sân thì đây là một trận đấu rất đáng xem.

Chẳng những là những mối quan hệ từ cầu thủ mà còn trên băng ghế huấn luyện, đồng thời HN.T&T đang rất cần điểm thì đây cũng là một lý do nữa để người hâm mộ đến sân chứng kiến trận đấu này...

Một trận đấu sẽ rất đáng nhớ với đôi bên, bởi rất có thể đó là trận derby cuối của Thủ đô - ít nhất là ở mùa bóng này. Hoặc, cũng có thể là cột mốc để phía trước sẽ là một trận chiến dài hơi ở các mùa kế tiếp...

Đợi xem, đội bóng của con rể có thể nở nụ cười hay ngược lại, niềm vui mới dành cho ông...nhạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại