“Đêm tồi tệ nhất của Barca”

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trung vệ Gerard Pique phải chua xót thừa nhận điều này sau khi Barca để cho Bayern đánh bại ngay trên sân nhà Camp Nou với tỉ số đậm 0-3.

Thất bại với tổng tỉ số 0-7 sau hai lượt trận, đây là thất bại đau đớn nhất trong lịch sử tồn tại và phát triển của đội bóng xứ Catalan khi tham gia sân chơi Champions League.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, trung vệ Gerard Pique phải thừa nhận: "Đây là một trong những đêm tồi tệ nhất của chúng tôi".

“Chúng tôi đã cố gắng tấn công trong khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1 nhưng khi Bayern có được bàn thắng đầu tiên, Barca như đã buông xuôi tất cả”.


	Pique và các đồng đội đã trải qua một đêm kinh hoàng tại Camp Nou

Pique và các đồng đội đã trải qua một đêm kinh hoàng tại Camp Nou

“Messi là cầu thủ hay nhất thế giới và cậu ấy không ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù Messi có xuất hiện trên sân thì anh cũng không thể thay đổi được điều gì”.

“Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải chúc mừng Bayern, những người đã chiến thắng trong trận đấu này. Barca sẽ quay lại nhiệm vụ trước mắt đó là danh hiệu tại La Liga và chuẩn bị cho mùa giải sau”.

Về phần mình, Xavi cũng đưa ra đôi lời phát biểu: “Lúc này đây, Bayern đang đạt tới phong độ đỉnh cao. Họ đã chơi tốt hơn và xứng đáng là đội được chơi trận chung kết”.

Barca trong trận đấu ngày hôm nay gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến hàng phòng ngự. Busquets, Abidal, Puyol, Mascherano… họ đều là những cầu thủ quan trọng và không thể ra sân trong trận đấu này. Nhưng đó không phải là cái cớ để Barca đổ lỗi. Bayern tốt hơn chúng tôi về nhiều mặt. Một lần nữa xin chúc mừng họ”.

Tiếng nói của người thắng cuộc

Sau khi có được chiến thắng đậm ngay trên đất khách và giành được quyền vào chơi trận chung kết, HLV HLV Jupp Heynckes tin rằng Bayern Munich đã gặp may khi Lionel Messi không ra sân thi đấu.


	Messi không ra sân là điều may mắn với Bayern

Messi không ra sân là điều may mắn với Bayern

“Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tập trung trong trận đấu này. Bayern đã chơi tốt ngay từ đầu trận. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Barca là một đội bóng hoàn toàn khác khi không có Lionel Messi”.

"Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng, không dám nghĩ Bayern có thể giành chiến thắng với tổng tỉ số 7-0. Nhưng tôi sẽ không nói, Bayern đã chấm dứt kỷ nguyên của Barca sau trận đấu ngày hôm nay. Họ đã mất nhiều trụ cột vì chấn thương”.

Là người ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu này, Robben tỏ ra rất sung sướng và mãn nguyện với những gì anh và các đồng đội đã làm được.

Tiền vệ người Hà Lan cho biết: "Tôi ngạc nhiên khi thấy Bayern có thể chơi áp đảo trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi đã chờ đợi một trận đấu khó khăn hơn như thế này nhưng mọi thứ diễn ra đơn giản hơn những gì tôi tưởng tượng”.

“Không phải Bayern đã vượt trội hơn so với Barca nhưng có một thực tế là chúng tôi đánh bại được họ trong cả hai lượt trận theo cách riêng của mình”

"Không phải Bayern đã vượt trội hơn so với Barca nhưng rõ ràng chúng tôi đã giành chiến thắng trong cả hai lượt trận theo cách của riêng mình."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại