De Gea “phũ phàng”, Van Gaal hết hi vọng

Lupo |

Tâm trí của thủ thành người Tây Ban Nha dường như không còn ở sân Old Trafford nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi De Gea bị Real Madrid chèo kéo, Van Gaal cảm thấy tuyệt vọng như thế. Ông đã dùng đủ mọi cách thức “vừa đấm vừa xoa” để giữ cậu học trò lại Old Trafford.

Nhưng De Gea dường như đã ngả về phương án trở lại thành Madrid. Điều đó thể hiện qua những hành động không rõ ràng của anh thời gian vừa qua.

Thay vì tuyên bố một cách dứt khoát để dập tắt mọi lời đồn đại, De Gea lại tỏ ra lừng chừng trong chuyện đi hay ở.

Đến trận đấu với PSG sáng nay, người hâm mộ Man United bắt đầu nhận thấy bầu nhiệt huyết của thủ thành 25 đang cạn dần khi liên tiếp mắc lỗi.

Sai lầm thủ môn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sai lầm của De Gea bắt nguồn từ tác phong thi đấu có phần thiếu trách nhiệm, việc hay xảy ra với các cầu thủ muốn “dứt tình” với đội bóng.

Sai lầm ngớ ngẩn của De Gea:

Chứng kiến cậu học trò chơi tệ hại, Van Gaal thay De Gea ngay sau hiệp một. Sau trận đấu, ông phát biểu đầy cay đắng: “Chúng tôi đang rất bất lợi trong vụ David de Gea. Có lẽ anh ấy muốn ra đi”.

Thừa nhận như thế, Van Gaal đã sẵn sàng đối mặt với tương lai không De Gea.

Các CĐV Man United có lẽ cũng nên chuẩn bị quen với việc đứng trong khung gỗ mùa tới là Romero, Johnstone chứ không phải hình bóng thân thuộc vài năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại