Đất nước Philippines phẫn nộ vì Pacquiao bị xử thua

Nguyện Phương |

Cả đất nước Philippines phẫn nộ khi các trọng tài xử người hùng quốc gia Manny Pacquiao thua trước đối thủ Mỹ Floyd Mayweather trong “trận đấu thế kỷ”.

Hãng tin AFP cho biết, hàng triệu người dân Philippines đã tập trung đông đảo tại các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, quán bar.. để theo dõi trận đấu quyền anh “thế kỷ” giữa PacquiaoMayweather tại Las Vegas.

Sau khi bị các trọng tài xử thua, Pacquiao rất thất vọng nói rằng anh nghĩ mình đã giành chiến thắng. Tại Philippines, người dân phẫn nộ và cho rằng các trọng tài chủ nhà đã thiên vị Mayweather.

CĐV Philippines tỏ thái độ không thể tin khi Mayweather được công bố thắng cuộc. Ảnh: Reuters

CĐV Philippines tỏ thái độ "không thể tin" khi Mayweather được công bố thắng cuộc. Ảnh: Reuters

“Pacquiao đã bị xử ép. Mayweather chẳng hề đấm được cú nào ra hồn” - AFP dẫn lời cổ động viên tên Romeo Rivera ở thủ đô Manila bức xúc nói. Những tiếng huýt sáo la ó vang lên khắp các thành phố Philippines khi các trọng tài công bố kết quả trận đấu.

“Đây là quyết định bất công. Ngay từ đầu các bình luận viên Mỹ đã tỏ thái độ thiên vị Mayweather. Tất cả mọi người đều thất vọng” - sĩ quan quân đội Noel Precioso ở thành phố Zamboanga than thở.

CĐV Philippines xem trận đấu qua màn hình lớn ở thủ đô Manila. Ảnh: Reuters

CĐV Philippines xem trận đấu qua màn hình lớn ở thủ đô Manila. Ảnh: Reuters

Thậm chí, cả tham mưu trưởng quân đội Philippines Gregorio Catapang cũng đánh giá quyết định của các trọng tài là không công bằng. “Cả hai đều thận trọng nhưng Manny tấn công quyết liệt hơn. Anh ấy đã đấm trúng Floyd nhiều lần” - ông Catapang nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội Twitter, người mẫu nổi tiếng Georgina Wilson bày tỏ sự giận dữ: “Mayweather có đánh đấm gì đâu. Đúng là trò hề”.

CĐV ngồi chật kín trong một phòng tập thể dục ở thủ đô Manila theo dõi trận đấu qua màn ảnh truyền hình. Ảnh: Reuters

CĐV ngồi chật kín trong một phòng tập thể dục ở thủ đô Manila theo dõi trận đấu qua màn ảnh truyền hình. Ảnh: Reuters

Và dù Pacquiao thất bại, đất nước Philippines vẫn rất tự hào về anh. Tổng thống Benigno Aquino mô tả Pacquiao “là nguồn cảm hứng với tất cả mọi người dân Philippines”.

Người phát ngôn phủ Tổng thống Edwin Lacierda cho rằng thất bại này không hề ảnh hưởng tới vị thế của Pacquiao.

“Anh ấy thực sự là nhà vô địch của nhân dân. Anh ấy chiến đấu vì danh dự chứ không phải vì điểm số. Anh ấy đã giành được trái tim của cả thế giới” - ông Lacierda khẳng định.

Fans Philippines hồi hộp chờ đợi công bố kết quả... Ảnh: Reuters

Fans Philippines hồi hộp chờ đợi công bố kết quả... Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Jejomar Binay cũng tuyên bố Pacquiao vẫn sẽ trở về nước với tư cách một người anh hùng. “Câu chuyện cuộc đời của Manny sẽ nâng đỡ tâm hồn của mọi người dân Philippines đang phải đấu tranh hàng ngày” - ông Binay ca ngợi.

Và với việc “trận đấu thế kỷ” đạt doanh thu lên đến 400 triệu USD, Pacquiao dù thất bại nhưng cũng sẽ trở về Philippines với túi tiền rất rủng rỉnh.

Pacquiao bị chấn thương vai trước trận đấu

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Pacquiao tiết lộ anh đã dính chấn thương vai phải ba tuần trước đó và ban đầu anh tính hoãn trận đấu. Một tuần trước vết thương bắt đầu khá hơn.

Anh hi vọng sẽ được tiêm thuốc giảm đau trước trận đấu và cho biết Cơ quan phòng chống doping Mỹ đã đồng ý cho anh làm như vậy. Tuy nhiên, Ủy ban Vận động viên bang Nevada không cho phép anh tiêm thuốc.

Phản ứng lại, Mayweather tuyên bố anh cũng bị chấn thương ở tay trước khi vào trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại